Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 2 năm 2017 | 8:0

Biển người đi lễ ở Hà Nội trong ngày làm việc đầu năm

Ngày đầu tiên các công sở làm việc sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2/2), đường phố Hà Nội đoạn vào khu vực phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc chật cứng người đi lễ.

Không còn cảnh đường phố vắng vẻ, yên tĩnh trong 3 ngày Tết, Hà Nội trở lại cảnh phương tiện ôtô, xe máy tràn ngập. Đường Thanh Niên tắc nghẽn vì lượng phương tiện, đa số chở người đi lễ qua đây quá đông.

Một góc bãi gửi xe tại phủ Tây Hồ. Mức phí là 5.000đ/xe máy. Ngoài điểm gửi xe này, bên ngoài các bãi gửi xe tư nhân cũng kín chỗ gửi, mặc dù mức giá cao hơn: 20.000đ/xe máy.

Dòng người chen chân kéo dài cả cây số trên đường vào Phủ.

Trong cảnh chen lấn, các mâm lễ được nhiều người đội lên đầu.

Mắc kẹt trong trong biển người vào Phủ, nhiều người đành đội mâm lễ đứng bên ngoài bái vọng.

Các mâm lễ bày la liệt, chồng chất khắp nơi từ trong Phủ ra ngoài sân.

Rất khó khăn để chen vào khu vực bên trong Phủ.

Phủ Tây Hồ thờ Liễu Hạnh Công chúa, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt. Theo truyền thuyết, Phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nhưng có thể có muộn hơn. Đây là nơi đông đảo người dân Hà Nội và các tỉnh, thành thường đi lễ trong ngày đầu tháng (âm lịch) và dịp lễ, Tết.

Ghi nhận trong hai ngày một và 2/2, phủ Tây Hồ luôn chật cứng người đi lễ từ sáng đến chiều tối.

Nhiều người cầm theo cành vàng lá ngọc, sớ... khi thắp hương trong sân Phủ.

Người đi lễ thả đầy tiền lẻ ở nhiều vị trí trong Phủ.

Theo Giang Huy/Vnexpress.net

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top