Đang lưu thông trên đường, xe tải chở hàng trăm tấn vải bỗng nhiên bốc cháy. Từ cabin, tài xế nhanh chân nhảy ra ngoài thoát nạn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4 giờ sáng 26-4. Lúc này, tài xế Đỗ Văn Chuyên điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 89C-032.15, chở một lượng vải lớn chạy theo hướng từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đi Gia Lai. Khi đến Km64 thuộc địa phận xã Cư Né, huyện Krông Puk (Đắk Lắk), tài xế này phát hiện xe có mùi khét nên đã nhanh chóng rời khỏi cabin để xem xét tình hình. Do vải là hàng hóa dễ bốc cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra cháy toàn bộ xe, nhấn chìm chiếc xe trong biển lửa.
Hiện trường vụ cháy
Tài xế Chuyên đã hô hoán kêu cứu và được người dân xung quanh khu vực ra hỗ trợ dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn nên không thể dập tắt nhanh được. Khi khống chế được ngọn lửa thì toàn bộ hàng hóa trên đã bị thiêu rụi, chiếc xe chỉ còn trơ khung.
Nhận được tin báo, công an huyện Krông Puk đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân sự việc./.
Quốc Hùng - Trần Sen
Chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, trong tháng 5 này, các cấp hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo, người gặp hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương, giúp họ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, yêu thương.