Sáng nay (8/9), người dân đang sinh sống tại một số khu vực ở Hà Nội cảm nhận được sự rung lắc, chao đảo, nhiều người có kinh nghiệm cho rằng đó là hiện tượng động đất.
Ghi nhận của phóng viên tại Tòa nhà Kim Khí Thăng Long (1A Lương Yên – Q. Hai Bà Trưng), sau khi xảy ra hiện tượng chao đảo, rung lắc, nhiều người dân sinh sống trong tòa nhà nhanh chóng đổ hết ra đường, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hoang mang, lo lắng, nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem dẫn đến tình trạng tắc đường cục bộ.
Chị Nguyễn Thị Nhung, cư dân của tòa nhà Kim Khí Thăng Long có cảm giác mất thăng bằng: “Sáng nay tôi đang lau sàn thì tự nhiên bị ngã nháo xuống sàn không biết bị làm sao. Thấy rung rắc tôi rất sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc sau thấy công an với ban quản lý tòa nhà lên kiểm tra”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết: “Sau khi tiếp nhận được thông tin, lãnh đạo UBND quận đã xuống hiện trường. Do ảnh hưởng của động đất, người dân thấy bị rung lắc nên đã chạy ra khỏi tòa nhà”.
Lãnh đạo UBND nhận thấy tòa nhà sẽ không thể đổ được và không gây ảnh hưởng lớn vậy nên không cần phải di rời các cư dân. Các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và sẽ đưa ra kết quả thẩm định sau.
Về vấn đề tòa nhà bị nghiêng, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an Hà Nội, khẳng định: “Sáng nay, chúng tôi đã điều động một số đồng chí và xe xuống để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, không có sự việc nghiêng hay đổ tòa nhà”.
Trả lời với báo chí về hiện tượng này, Viện Vật lý Địa cầu cho hay, những rung lắc mà người dân Thủ đô cảm nhận được là do ảnh hưởng lan truyền chấn động từ một trận động đất xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 9 giờ 31 phút 28 giây sáng nay, cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km. Hiện tại, Viện đang soạn thảo thông tin chuẩn bị phát đi để trấn an người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.