Từ ngày 7-12/7/2022, dông lốc cùng với triều cường dâng cao đã làm chết 1 người, gây thiệt hại 1.147 căn nhà ở Cà Mau. Nước biển dâng cao gần 2m khiến nhiều đoạn bờ sông bị sạt lở, hàng trăm mét đê xung yếu biển Tây có nguy cơ bị vỡ.
Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, đến 17h ngày 12/7/2022, dông lốc kèm nước biển dâng đã làm 1 người chết, 1 người bị thương, 5 tàu cá và phương tiện bị chìm. Có 1.147 căn căn nhà bị thiệt hại (sập 76, tốc mái 812, hư hỏng 8, ngập 251). Thiệt hại 0,56 ha nuôi tôm, 168 ha muối, ngập 345,9 ha lúa, 1ha hoa màu. Nhiều công trình công cộng và cây gỗ lớn bị đổ ngã. Nghiêm trọng nhất, có 80 vị trí ven sông bị sạt lở với 1.708 m (trong đó có 464 m lộ bê tông), đặc biệt có 9 vụ sạt lở đất ven sông, phá hủy 154 m đường, trong đó có 107 m đường bê-tông. Triều cường kết hợp mưa dông lớn còn trực tiếp uy hiếp đến đê Biển Tây của Cà Mau.
Tại khu vực đê Biển Tây Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, mưa lớn kéo dài kèm theo giông đã làm triều cường dâng cao, sóng biển dâng cao gần 2m trực tiếp uy hiếp thân đê biển Tây. Xuất hiện 2 vị trí sạt lở nguy hiểm, 1 đoạn 100m và 1 đoạn khoảng 20m. Tại đây, thân đê bị sóng đánh trực tiếp gây sạt lở nghiêm trọng, sóng đánh tràn lên mặt đê làm giao thông trên tuyến đê biển Tây bị chia cắt do sóng lớn kéo theo cây cối, rác phủ kín mặt đê.
Ông Bùi Văn Đông, Hạt Trưởng Hạt quản lý đê điều Cà Mau, cho biết, đê biển Tây tỉnh Cà Mau dài khoảng 108km, thuộc địa bàn 2 huyện Trần Văn Thời và U Minh, bảo vệ hơn 90.000ha đất sản xuất nông nghiệp và hàng ngàn hộ dân. Từ ngày 7 - 12/7/2022, nước biển dâng tràn qua nhiều đoạn đê gây sạt lở. UBND huyện Trần Văn Thời đã phải huy động hơn 200 người là lực lượng tại chỗ ứng cứu.
Chiều 13/7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã xuống hiện trường, nơi vừa chịu ảnh hưởng bởi thiên tai của huyện Trần Văn Thời, để kiểm tra tình, chỉ đạo hỗ trợ bà con vùng thiên tai khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.