Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong trận lũ quét kinh hoàng, tính đến 19 giờ ngày 3/8, huyện Mù Căng Chải (Yên Bái) đã có 2 người chết, 13 người mất tích, 6 người bị thương, nhiều nhà bị lũ cuốn trôi...
Hiện nay, các tuyến đường giao thông vào Mù Cang Chải nhiều đoạn bị sạt ta luy dương, lún ta luy âm; nhiều tuyến đường vào các xã xe máy qua lại khó khăn, xe ô tô không đi được.
Theo đó, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải đã huy động khoảng 1.000 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Trong đó, 400-500 người tập trung ở thị trấn Mù Cang Chải để tìm kiếm người mất tích. Các lực lượng cứu hộ gồm dân quân, công an cùng nhân dân trong khu vực đang tập trung tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát và lũ cuốn trôi. Các phương tiện máy xúc, máy ủi cũng đã được đem đến hiện trường để san gạt bùn đất, đá tìm các nạn nhân.
Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã cử một kíp cán bộ gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng cùng một xe cứu thương và nhiều vật tư, thiết bị lên huyện Mù Cang Chải hỗ trợ cứu chữa người bị thương.
Thủ tướng đã cử Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng cùng đoàn công tác đến hiện trường để cùng Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái xem xét, xử lý hỗ trợ, khắc phục hậu quả, nhất là thăm hỏi, động viên gia đình người dân bị ảnh hưởng.
Từng hòn đá tảng từ núi sạt lở xuống, theo dòng nước lũ về vùi lấp tất cả...
Đá chất cao như núi.
Chiếc xe máy ngập trong bùn đất, chỉ còn trơ lại khung.
Người dân cố gắng cứu chữa những tài sản cuối cùng còn sót lại.
Lực lượng công an, an ninh tham gia công tác khắc phục hậu quả sau lũ.
Sức người dường như quá nhỏ bé trước sự tàn phá của thiên nhiên.
Nhanh chóng dọn dẹp các trục đường chính dẫn vào bản để kịp thời ứng cứu cho người dân.
Khu chợ trung tâm chỉ còn lại bùn đất...
Một chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia công tác dọn dẹp.
Tuyến đường chính ở Mù Căng Chải bị sạt lở, hư hại nghiêm trọng.
Hình ảnh khủng khiếp ở khu vực sân vận động Mù Căng Chải.
Sân trường THPT Mù Căng Chải ngập trong bùn đất và rác thải theo dòng nước lũ đổ về.
Lũ quét và đất đá từ trên núi đã vùi lấp hàng chục ngôi nhà dân.
Đường phố chỉ toàn đá...
...và bùn đất.
Bùn đất cũng ngập trong nhà dân.
Cận cảnh sân vận động Mù Căng Chải tan hoang, đổ nát sau lũ.
Nguyễn Tố - Phạm Hà (tổng hợp)
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.