Nhiều khu trung tâm Hải Phòng ngập lụt sau mưa lớn
Trận mưa lớn rạng sáng nay, 26/8, khiến nhiều khu tại trung tâm TP. Hải Phòng bị ngập lụt, có những khu vực hóa thành “sông”, người dân gặp khó khăn khi tham gia giao thông.
Theo ghi nhận của PV, sáng nay, 26/8, tại TP. Hải Phòng, mưa lớn kéo dài từ khoảng 4h sáng, khiến hàng loạt các tuyến đường trong khu vực nội thành xảy ra ngập lụt.
Tình trạng lụt diễn ra tại một số tuyến đường như: Lạch Tray, Nguyễn Văn Hới, Lê Hồng Phong, Trung Lực, Bùi Viện, Ngô Gia Tự, Tô Hiệu, Lương Khánh Thiện… của các quận nội thành Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân, Hải An, mực nước trung bình từ 30cm -1m. Nhiều cửa hàng, nhà dân bị nước tràn vào buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Chị Chu Thị Ngọc Phượng, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền cho hay, trận mưa sáng nay như trút nước sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ nên đường vào nhà tôi ngập lụt hết cả, giờ đang chờ nước rút. Thời tiết tạm ngớt mưa, nhưng nếu mưa nữa là nhà tôi ngập.
Theo một hộ dân sống tại ngõ 67 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, khu vực này trước đây chưa bao giờ có tình trạng ngập nước vì mưa, đây là lần đầu tiên nước mưa tràn vào cửa nhà.
Mưa lớn xảy ra đầu giờ sáng, khiến nhiều người dân gặp khó khăn khi đến nơi làm việc, giao thông trở nên ùn tắc, xảy ra tình trạng xe chết máy, người dân dắt xe đi bộ, đứng trú mưa bên ven đường chờ ngớt, nước rút rồi đi tiếp.
Em Phạm Văn Nghĩa, trú tại quận Hồng Bàng cho biết, em ở trọ nhiều năm ở đây, chưa chứng kiến trận mưa nào lớn khiến nước lụt tràn vào phòng trọ, nước từ từ dâng lên gần ngập giường. Mọi thứ trong nhà phải chuyển kê lên cao, mưa quá khiến em không thể đến công ty làm việc.
Ngày 18/3, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 38. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.