Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016 | 3:7

Tình người Phú Yên xa quê

Để mang hơn 2.600 suất quà đến với người nghèo Phú Yên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 năm nay, Hội đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh cùng các nhà hảo tâm không chỉ phải vượt gần 600km đường sá xa xôi mà còn phải chuẩn bị cho hoạt động từ thiện này từ nhiều tháng trước.

>> Doanh nhân Phú Yên xa quê hướng về quê nhà

Trong sáng 31-1, tại xã An Thọ, huyện Tuy An, Giáo sư, tiến sĩ Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã cùng đoàn doanh nghiệp đến thăm tặng quà cho đồng bào nghèo xã An Thọ. Nơi đây, cách đây hơn 60 năm, là căn cứ cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, mà GS,TS Trình Quang Phú là cậu liên lạc viên nhí của quân du kích. Ông bồi hồi tâm sự : “Hội đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh là tập hợp những người Phú Yên xa quê, lập nghiệp nơi đất khách quê người. Chúng tôi cũng từng trải qua những thời điểm rất khó khăn, một số người trong chúng tôi trưởng thành từ những vùng quê nghèo khó, cha mẹ vất vả sớm hôm nên chúng tôi thấu hiểu hoàn cảnh cơ cực của bà con nghèo, nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về. Vì vậy, từ mấy tháng trước, chúng tôi đã đưa ra kế hoạch vận động đóng góp để thực hiện chuyến trao quà xuân cho người nghèo quê nhà, ai nấy đều ủng hộ. Người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, người góp của, người góp công, mỗi người một tay để đến hôm nay, hơn 2.500 suất quà - chứa đựng cả tấm lòng của những người con nơi đất khách, đã được trao đến tận tay những bà con nghèo ở quê hương”.

Giáo sư, tiến sĩ Trình Quang Phú (áo vest đen) cùng đoàn tặng quà tại Trường Niềm Vui và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên.

Ngay chiều  31-1, GS.TS Trình Quang Phú lại dẫn đoàn đi tặng quà tại Trường Niềm Vui và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên.

Còn tại xã An Chấn huyện Tuy An, thì đoàn do bà Huỳnh Thị Kim Hương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch Sao Việt; chị Huỳnh Thảo Linh, đại diện Công ty Cổ phần Mía đườn Thành Thành Công Tây Ninh cùng anh Thẩm Văn Hương, Tổng thư ký CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh đã đến trao quà cho bà con nghèo xã miền biển. Chị Hương cho biết: “Công ty chúng tôi đã động viên anh chị em công nhân viên tùy tâm bớt chút tiền lương đóng góp vào chương trình tặng quà cho bà con nghèo, ai cũng hồ hởi tham gia. Nhiều em trích cả nửa tháng lương để làm việc nghĩa; riêng Công ty cũng trích gần 100 triệu đồng để mua quà tặng”.

Hội Đồng hương Phú Yên tặng quà tại xã Xuân Lộc

Cũng trong sáng 31-1, tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), Hội Đồng hương Phú Yên phối hợp với CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương đã đến thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và các gia đình có quân nhân chuẩn bị nhập ngũ trong năm 2016. Điều đặc biệt tại xã Xuân Lộc, Hội đồng hương còn dành hơn 100 xuất quà cho các gia đình có con em đi bộ đội xuất ngũ, đang tại ngũ và gia đình có con em chuẩn bị lên đường tòng quân. Em Nguyễn Văn Thanh, người trong xã đi bộ đội đợt này tâm sự: “Em rất xúc động trước sự quan tâm của các bác các chú, bà con lối xóm đã tặng quà động viên cả tinh thần lẫn vật chất, em hứa sẽ quyết tâm phấn đấu thật tốt trong môi trường quân ngũ để không phụ lòng tin của mọi người”.

Đại tá, Nhà báo, Nhà văn, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng Cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền Hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi trao quà

Hai chú cháu Phó Giáo sư, tiến sĩ Đoàn Văn Điện và Đại tá Đoàn Hoài Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên đã suốt đêm không ngủ trên đường về quê hương trao quà. Ba của Đại tá Đoàn Hoài Trung là Đại tá, tiến sĩ Đoàn Văn Quảng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hàng không đầu tiên và cũng là một trong số ít ỏi người con Phú Yên tham gia chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Trước khi qua đời ông vẫn thường nhắc con trai mình phải luôn nhớ về quê cha đất tổ nơi thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu. Nên giờ đây dù anh rất bận rộn với cương vị Trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh, vẫn dành thời gian họat động trong hội đồng hương và CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP HCM, anh góp phần là sợi dây nối giữa bà con xa quê với  lãnh đạo tỉnh nhà.

Anh Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho bà con nghèo ở Phú Yên

Anh Phạm Xuân Nam, Chủ tịch CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh cũng đi cùng đoàn mang nhiều tình cảm với mảnh đất Sông Cầu, nơi cha anh đã từng là Bí thư thị trấn. Anh cũng đã đầu tư về quê hương trạm dừng chân Astop với phong cách phục vụ đẳng cấp và đang triển khai dự án nhà nghỉ “Làng quê tôi” bên vịnh Xuân Đài thơ mộng. Tham gia tặng quà lần này anh rất phấn khởi: “Mấy lần trước bận công việc, tôi chỉ gửi tiền về, hôm nay đi cùng mới thấy nhiều bà con mình còn khó khăn lắm, tôi mong ước công ty làm ăn khấm khá để giúp được nhiều hơn cho những người nghèo quê hương”.

Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh, quý bà duyên dáng nhất Việt Nam năm 2009, tham gia đi cùng với đoàn

Tận mắt chứng kiến những người nghèo ở các xã miền biển như An Phú (TP. Tuy Hòa), An Chấn (huyện Tuy An), Xuân Lộc (thị xã Sông Cầu) co ro trong cái rét bất chợt của những người cuối năm, bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh, quý bà duyên dáng nhất Việt Nam năm 2009  không khỏi xúc động. “Tôi đã từng đi rất nhiều nơi, trò chuyện với rất nhiều người khó khăn nên tôi luôn muốn làm một điều gì đó ý nghĩa, giúp họ vơi bớt nỗi nhọc nhằn. Dịp Tết này, được Hội đồng hương  Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh mời tham gia trao quà cho bà con nghèo ở Phú Yên, tôi nhận lời ngay lập tức. Không chỉ năm nay và những năm sau, tôi mong muốn tiếp tục được tham gia những hoạt động có ý nghĩa như thế này. Khi về TP. Hồ Chí Minh, tôi sẽ kể cho người thân, bạn bè biết về hoàn cảnh khó khăn của người dân nơi đây và tiếp tục kêu gọi mọi người góp sức để giúp bà con có những cái tết ấm”.

Ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, phát biểu cảm ơn Hội Đồng hương Phú Yên, CLB Doanh nhân Phú Yên đã quan tâm, hướng đến hỗ trợ người dân Phú Yên

Ông Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, Bí thư Thị ủy Sông Cầu, bày tỏ: Hướng về quê hương với tấm lòng thân thương nhất, hưởng ứng Tết vì người nghèo, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thị xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm, những đồng hương xa quê chia sẻ, quan tâm đến bà con, để bà con ăn tết đầm ấm, bước vào năm mới với tâm thế vui vẻ hơn, sẵn sàng để làm những điều tốt hơn trong cuộc sống. Chân thành cảm ơn những người con Phú Yên xa quê đã quan tâm, tạo điều kiện có những món quà ý nghĩa tặng cho người dân thị xã Sông Cầu nói riêng, tỉnh Phú Yên nói chung. Gửi đến những gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ, đang nhập ngũ, đã nhập ngũ. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa.

Các đơn vị tham gia cùng gồm Công ty cổ phần  Thành Thành Công (TTC Group), Công ty TNHH Du lịch Sao Việt Phú Yên, Công ty TNHH New City Việt Nam, Công ty Dược phẩm Việt Nam, Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam, Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn đã trao 2.600 phần quà tết cho người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật và trẻ mồ côi ở xã An Phú (TP. Tuy Hòa), xã An Chấn (huyện Tuy An), xã An Thọ (huyện Tuy An), các xã thuộc thị xã Sông Cầu, Trường niềm vui, các nạn nhân chất độc da cam tỉnh Phú Yên, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên và gửi một số phần quà cho các xã miền núi tỉnh Phú Yên. Mỗi suất quà có trị giá 250.000 đồng đến 400.000 đồng, gồm bánh kẹo, dầu ăn, đường, bột ngọt, bột nêm… và 100 ngàn tiền mặt. Tổng trị giá các phần quà nói trên gần 700 triệu đồng.

Chỉ trong vòng vài ngày, hơn 2.500 suất quà tết đã được trao cho người nghèo. Những doanh nhân, những người con đất Phú và cả những mạnh thường quân khắp mọi miền đất nước đã hoàn thành tâm nguyện của họ. Tết này, những người nghèo sẽ có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn khi không chỉ được nhận quà, họ còn nhận được cả sự quan tâm, chia sẻ từ rất nhiều người khác.

Một số hình ảnh đoàn tặng quà cho người dân nghèo ở Phú Yên:

Tiến sĩ Đoàn Văn Điện phát biểu

Bài và ảnh: Quốc Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top