Sáng nay (25-10), Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà đã phát đi thông cáo gửi lời xin lỗi người dân và xin miễn tiền nước 1 tháng để khắc phục sự cố nước sạch bốc mùi tại Hà Nội thời gian qua.
Dư luận cho rằng đây là lời xin lỗi “muộn màng”!
Còn nhớ trong cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 15/10 vừa qua, trước rất nhiều câu hỏi của các nhà báo, phóng viên theo dõi Hà Nội về việc trốn tránh trách nhiệm của mình, trong việc cung cấp nước ô nhiễm dầu trong thời gian vừa qua làm ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân Thủ đô.
Trước những câu hỏi của nhà báo, phóng viên về vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm bẩn, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Nhà máy nước sạch Sông Đà đã trả lời vòng vo, thậm chí bao biện cho việc làm của mình là kinh doanh vì cái tâm, là xét nghiệm nước vẫn đạt yêu cầu, là mặc dù cảm quan bằng mắt thường cũng phát hiện nước nhiễm dầu đến 80% không muốn cung cấp nước nữa…
Rất nhiều phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi về việc Viwasupco có xin lỗi người dân về cấp nước sinh hoạt không đảm bảo hay không, khi được đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ định trả lời, ông Tốn chỉ “xin rút kinh nghiệm sâu sắc” và cho biết, sau khi “lớn chuyện” quá, bận tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra nên không có thời gian thông tin cho báo chí.
Tổng giám đốc Viwasupco cho biết sắp tới sẽ họp rút kinh nghiệm, “nếu thấy sai sẽ rút kinh nghiệm". "Tôi cũng chỉ là Tổng giám đốc làm thuê, nếu dừng cấp nước thì tôi quá an toàn và quá hay. Tôi vì cái tâm duy nhất là phục vụ người dân, chứ không vì cái gì khác”, ông Tốn nói, rồi xin kết thúc câu trả lời trong sự ngỡ ngàng của hàng chục phóng viên và cũng không hề có một lời xin lỗi nào về vụ việc nước sạch Sông Đà bị ô nhiễm xảy ra.
Mặc dù UBND thành phố Hà Nội đã khẳng định, Nhà máy nước sạch Sông Đà không hề có báo cáo với thành phố về sự việc, kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Thành phố theo QCVN 01:2009/BYT xác định: Các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng Styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép (20mg/l) theo QCVN 01:2009/BYT từ 1,3 đến 3,65 lần (tại các vòi hộ gia đình, hàm lượng Styren thấp hơn tại nhà máy và các điểm chứa trung gian). Các chỉ tiêu giám sát nước độ A: 8/8 mẫu nước đạt quy chuẩn đối với 14/15 chỉ tiêu giám sát. Chỉ tiêu mùi vị là không đạt.
Ấy vậy mà Tổng Giám đốc Viwasupco vẫn khăng khăng và không hề có bất cứ một lời xin lỗi nào trước dư luận, thậm chí trong buổi giao ban báo chí đó đã có nhà báo yêu cầu ông Tốn từ chức vì đã cố tình cấp nước ô nhiễm dầu cho người dân mà không hề có báo cáo thành phố và biện pháp xử lý.
Bên hành lang kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Bộ trưởng, Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, sự việc xảy ra tại Nhà máy nước sông Đà là hy hữu, thể hiện sự thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp nước cho người dân.
“Thuốc giả có thể đi tù thì nước bẩn cũng có thể đi tù. Việc đó chờ cơ quan pháp luật kết luận”, ông Hà nói và khẳng định những đối tượng tham gia đổ dầu và cung cấp nước bẩn thì pháp luật phải xử lý nghiêm khắc.
Có lẽ trước sức ép của dư luận chứ trong thâm tâm của Tổng Giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn không hề thấy lỗi và muốn xin lỗi người dân, bởi lẽ đi cùng với lời xin lỗi đó là việc bị phạt, bị đền bù vì đã cung cấp sản phẩm không bảo đảm chất lượng ra ngoài thị trường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân.
Trong thông cáo phát đi sáng 25/10, công ty Viwasupco thừa nhận "chưa có kịch bản ứng phó phù hợp với tình huống khẩn cấp do con người cố tình gây ra", dẫn đến lúng túng trong xử lý ban đầu, gây ra những đảo lộn trong sinh hoạt bình thường của người dân.
"Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà chúng tôi mong muốn thông qua các cơ quan thông tin báo chí gửi đến người dân, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, lời xin lỗi và cầu mong được lượng thứ", thông cáo nêu đồng thời "xin được cung cấp nước miễn phí trong thời kỳ xảy ra sự cố (tương đương một tháng tiền nước)".
Mặc dù đã chính thức phát đi lời xin lỗi đến người dân, nhưng dư luận xã hội cho rằng đây là lời xin lỗi “muộn màng” trước sức ép của dư luận, nhưng dẫu sao cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, vẫn phải xử lý thật nghiêm khắc về trách nhiệm của Viwasupco trong vụ việc này.
Tiếp sức người dân miền Tây vượt qua khó khăn mùa hạn mặn, Cty Tân Hiệp Phát phối hợp cùng Báo Công An TPHCM trao 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đến người dâncác vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam – nơi trình diễn, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng mà thiên nhiên ban tặng; đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống có trách nhiệm với thiên nhiên, phục hồi đa dạng sinh học.
Chương trình kỷ niệm diễn ra từ ngày 10-12/5 với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và hiện đại.
Điểm nhấn của Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2024 là chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản". Đêm hội đã để lại ấn tượng đẹp cho hàng vạn người dân, du khách về một thành phố phát triển, trẻ trung, năng động.
Sáng 17/5/2024, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”.
Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, từ lâu luôn “nhức nhối” ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và phục vụ sản xuất… của người dân.
Theo Kế hoạch, năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 100 lao động nông thôn, với mục tiêu sau khi tham gia học nghề có từ 80% trở lên số người học nghề có việc làm, thu nhập cao hơn so với trước khi chưa tham gia học nghề.