Mấy ngày qua, hàng chục tấn cá chim, cá mú, cá bớp… của các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bỗng dưng ngửa bụng trắng cả đoạn sông, khiến người dân thiệt hại hàng tỷ đồng.
Đang vớt cá chết trên lồng nuôi của mình, ông Đỗ Văn Uyên cho biết: Tôi chưa từng thấy cá chết quy mô lớn xảy ra ở đây như thế này bao giờ. Vừa qua, tôi ra thăm bè thì phát hiện cá vùng vẫy bất thường nên kiểm tra, vài tiếng sau thấy cá ngoi lên mặt nước ngửa bụng dày đặc. Có con có dấu hiệu bỏ ăn, lờ đờ nổi lên mặt nước, da bị nhớt. Những hôm sau, số cá chim còn sót lại trong các lồng nuôi của gia đình vẫn tiếp tục có dấu hiệu chết dần.
“Gia đình tôi nuôi 21 lồng bè cá chim và chuẩn bị xuất bán, thì bỗng dưng cá chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân. Tỷ lệ cá chết là 99%. Tính đến nay, gia đình đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng tiền giống và thức ăn cho cá. Ước thu được 25 tấn cá, nếu sau khi trừ chi phí cũng lãi được hơn 500 triệu đồng nhưng giờ cá chết chỉ bán được 50 triệu đồng”, ông Uyên buồn rầu chia sẻ.
Trong những ngày qua, hầu hết các chủ lồng bè nuôi cá trên sông Chà Và chỉ biết tập trung vớt nhanh số cá đang hấp hối bán đổ báo tháo cho các thương lái với giá từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, thậm chí 10.000 đồng/kg họ vẫn chấp nhận bán với hy vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó.
Buồn nhất là trường hợp của chị Nguyễn Thị Hiên vừa vay ngân hàng hơn 1,7 tỷ đồng để đầu tư vào lồng bè nuôi cá mú, giờ thì mất trắng. Chị Hiên rầu rĩ: “Khi kiểm tra lồng nuôi cá, tôi bàng hoàng phát hiện cá chết hàng loạt. Trước lúc sự việc xảy ra, cá vẫn bình thường, lồng cá không có biểu hiện gì khác lạ. Để đầu tư được số lượng cá giống lớn như vậy, tôi đã đi vay ngân hàng, mượn người thân để đầu tư hết vốn liếng vào đây, nếu suôn sẻ thì sau khi thu hoạch trừ chi phí hết cũng có lãi được vài trăm triệu đồng, nhưng giờ cá chết hết không biết làm sao để trả nợ”.
Còn theo anh Mai Anh Tuấn, sau khi phát hiện cá nuôi có dấu hiệu mệt, nổi lên mặt nước, anh khắc phục bằng cách tiếp thêm ôxy. Tuy nhiên, số lượng cá chết ngày một nhiều hơn. “Để đảm bảo cá không bị chết thêm, tôi đã thuê tàu kéo lồng bè cá đến nơi khác, nhằm thay đổi môi trường nước, xem cá có tiến triển tốt hơn không, nhằm tránh bị thiệt hại”, anh Tuấn nói.
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Long Sơn phối hợp với Chi cục Thú y, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xuống hiện trường lấy mẫu nước, mẫu cá chết để làm rõ nguyên nhân. Kết quả cho thấy trong các mẫu đều có vi khuẩn Vibrio spp, gây bệnh lở loét trên cá và có sự hiện diện của trùng quả dưa với mật độ cao bám vào da, mang, làm mang tiết nhiều nhớt, hạn chế quá trình hô hấp của cá. Nhận định ban đầu là do mưa nhiều làm các yếu tố môi trường có sự biến động lớn, đặc biệt độ mặn, độ trong của nước và hàm lượng khí H2S vượt ngưỡng cho phép nên dẫn đến cá chết./.
Để đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2025, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, điện, nước sạch, chỉnh trang cảnh quan, môi trường…
Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.