Nhiệt độ giảm sâu tới - 6 độ trong đợt không khí lạnh tăng cường, đỉnh Fansipan lại phủ trắng băng.
Sáng sớm mùng 3 Tết (27/1), đỉnh Fansipan đã đón đợt băng giá đầu tiên của năm mới. Nền nhiệt độ đo được lúc 7h sáng tại “nóc nhà Đông Dương” là -6 độ C, trời mù sương cùng lớp băng phủ trắng lối đi, cây cỏ… tạo nên cảnh đẹp kỳ vĩ hiếm có.
Hôm nay cũng là ngày khai mạc Lễ hội Khèn hoa - Hội xuân mở cổng trời tại Fansipan nên dù mới sáng sớm, nhiều du khách đã có mặt tại đỉnh Fansipan, vô cùng thích thú check-in, chụp ảnh, làm người tuyết… tận hưởng “món quà” đặc biêt của thiên nhiên trao tặng.
Khung cảnh sẽ còn mê hoặc hơn nữa khi nắng lên xua tan hết sương mù dày đặc, để lộ ra bức tranh băng trong veo lấp lánh.
Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn, đợt lạnh này sẽ còn kéo dài trong hai ba ngày tới. Với nền nhiệt thấp tại các tỉnh miền núi phía Bắc, du khách sẽ còn tiếp tục được chiêm ngưỡng hiện tượng băng giá kỳ thú trên đỉnh Fansipan.
Mời các bạn ngắm chùm ảnh băng giá trên đỉnh núi Fansipan sáng sớm nay 27/1 do du khách và các nhân viên làm việc tại Khu du lịch Sun World Fansipan Legend ghi lại.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.