Nằm sát với Trung tâm Thủ đô, những vườn ổi găng ở Đông Dư (Gia Lâm, Hà Nội) đã cho thu nhập “khủng”.
Chị Nguyễn Thị Phượng, thôn 5, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, gia đình chị có 5 sào ổi găng Đông Dư, 7 – 8 năm tuổi, đây là loại ổi nổi tiếng đất Hà thành từ xưa đến nay, với câu ví: “Ổi găng, mùi tàu, rau gia vị” xứ Đông Dư.
Chị Phượng đang bán ổi ven đường đê, đoạn qua xã Đông Dư.
Trước đây, thời ông bà, bố mẹ chị phải đi chợ làng, hoặc sang bán ổi ở nội thành Hà Nội. Khoảng 10 năm trở lại đây, bà con thường ra ven đường đê sông Hồng, đoạn qua xã Đông Dư, khoảng 3km, từ Bát Tràng về Hà Nội để bán.
Địa phương thấy bà con vất vả, quả ổi làm ra phải đi bán xa, đã tạo điều kiện cho ngồi gọn gàng ven đường đê.
Không ngờ, khách vẫn rất đông, chủ yếu họ dừng lại để mua ổi rồi đi ngay, đường đê chật, nên mọi người mua bán rất nhanh, với giá 20 – 30.000 đồng/kg.
Ổi Đông Dư có suốt cả 4 mùa, nhưng chính vụ vào khoảng tháng 4 - 6. Tuy nhiên, giá ổi được giá nhất từ tháng 8 – 11, do đây là mùa đông nên ít quả, giá ổi lúc này lên đến 25 – 30.000 đồng/kg.
“Bình quân, một vụ thu khoảng 2 tấn ổi, một tháng đi bán ổi ven đê khoảng 20 ngày, một năm ước thu 240 triệu đồng từ cây ổi găng” – chị Phượng cho biết thêm.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...