Trên đường vận chuyển hơn 5 tạ chân trâu, bò hôi thối, không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ, một xe khách BKS tỉnh Nam Định bị lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ.
Chiều 29/10, thông tin từ Đội CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe khách giường nằm chở hơn 5 tạ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào khoảng 8h30 cùng ngày, tại km 418 Quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu), Tổ tuần tra, công tác của Trạm CSGT Diễn Châu khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe ô tô khách mang BKS 18B-00348 có biểu hiện nghi vấn.
Yêu cầu dừng xe kiểm tra, Tổ công tác phát hiện dưới gầm xe khách giường nằm chứa 550kg chân trâu, bò không rõ nguồn gốc. Khi lực lượng chức năng tiến hành mở kiểm tra, toàn bộ các thùng hàng đều chứa sản phẩm động vật trên đều đã bốc mùi.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Nguyễn Văn Thành (66 tuổi, ở xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, Nam Định) đã không xuất trình được các loại hóa đơn, giấy tờ có liên quan tới số sản phẩm kể trên.
Theo lời khai của lái xe, số sản phẩm động vật này đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.
Hiện toàn bộ tang vật đã được bàn giao cho Trạm Thú y Diễn Châu xử lý quy định của pháp luật.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.