Dù không được cấp phép và đã nhiều lần bị chính quyền lập biên bản xử lý nhưng gia đình ông Lê Hữu Mai ở thôn Thanh Long, xã Thọ Thanh (Thường Xuân - Thanh Hóa) vẫn ngang nhiên tập kết cát trên đất nông nghiệp.
Theo phản ánh của người dân, khoảng 1 năm trở lại đây, gia đình ông Lê Hữu Mai tự mua sắm trang thiết bị rồi bơm hút cát lên, lấy đất nông nghiệp làm bãi chứa. Đáng nói, chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản yêu cầu tạm dừng, tuy nhiên, gia đình ông Mai vẫn làm ngơ, ngang nhiên hoạt động.
Ông Lê Văn Bảy, trú tại thôn Thanh Long, cho biết: “Mấy tháng trước, tôi thấy công an và địa chính xã xuống nhà ông Mai, yêu cầu gia đình ông tạm dừng việc tập kết cát. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đi thì máy hút cát lại tiếp tục bơm lên”.
Theo ghi nhận của PV, gia đình ông Lê Hữu Mai không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác hay tận thu cát trong khu vực. Khu vực tập kết cát là đất nông nghiệp thuộc bãi bồi ven sông Chu, không có chức năng để tập kết cát. Do vậy, việc làm của gia đình ông Lê Hữu Mai là hoàn toàn trái pháp luật nhưng vẫn chậm được xử lý.
Sau khi chính quyền phát hiện và yêu cầu tạm dừng, nhưng hệ thống bơm hút cát của gia đình ông Mai vẫn chưa được dỡ bỏ. Thời điểm chúng tôi đến khu vực này, cát trong bãi vẫn còn ướt. Không chỉ có vậy, những vết máy múc cát còn mới. Chứng tỏ chủ bãi bãi cát này vẫn xem thường pháp luật, ngang nhiên hoạt động.
Ông Lê Hữu Mai, chủ bãi cát, cho biết: “Sau khi có biên bản tạm dừng, gia đình tôi chấp hành rất nghiêm. Nhưng số lượng cát lớn, lại chỉ bán lẻ cho một vài xe trâu nên giờ bãi vẫn còn”.
Nhưng khi PV hỏi qua vì sao những hệ thống bơm hút cát vẫn chưa được tháo giỡ thì ông Mai chỉ ậm ừ và nói không có chỗ cất nên vẫn để đấy, sẽ sớm tháo dỡ trong nay mai.
Việc hộ gia đình phớt lờ những biên bản của chính quyền phải chăng sự vào cuộc của các cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt. Liệu rằng có tình trạng lập xong để đấy cho có hay không?
Ông Lê Hữu Cương, Chủ tịch UBND xã Thọ Thanh, cho biết: “Sau khi phát hiện hộ ông Lê Hữu Mai tập kết cát và vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, chính quyền đã chỉ đạo cho công an xuống kiểm tra, lập biên bản xử lý và yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng trên. Tuy nhiên, biên bản ông Mai đã ký, nhưng chỉ trong vòng thời gian ngắn, chúng tôi đi kiểm tra lại thấy gia đình ông tái phạm".
Khi PV hỏi, việc xử phạt mà họ vẫn ngang nhiên tái phạm, liệu rằng phía chính quyền không quyết liệt hay có bao che nào không?
Ông Cương khẳng định: “Mức xử phạt, xử lý ở chính quyền địa phương cũng có hạn, nên nó chưa mang đậm tính răn đe và quyết liệt. Chúng tôi khẳng định, phía chính quyền không có tình trạng bao che ở đây. Tới đây cũng tôi cũng gửi tờ trình đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tịch thu luôn đất đối với gia đình ông Lê Hữu Mai”.
Việc để hộ dân ngang nhiên tái phạm nhiều lần, nhưng chỉ bị lập biên bản và nhắc nhở, liệu cách làm như vậy của chính quyền sở tại có thực sự quyết liệt. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý dứt điểm tình trạng trên.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.