Dùng bật lửa đốt xăng, nam sinh 16 tuổi tại TX.Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã bị bỏng nặng phần mặt và 2 mắt.
Em Vinh bị bỏng nặng phần mặt và hai mắt hiện đang điều trị tại bệnh viện
Chiều 10/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, vào khoảng 20 giờ ngày 9/1, em Nguyễn Thành Vinh (16 tuổi), trú tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí, TX.Kỳ Anh được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt.
Người nhà em Vinh cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy em Vinh hết xăng, lúc em đổ xăng vào xe máy nhưng thấy xe không nổ, nghĩ xăng để lâu không có tác dụng nên đã mang xăng ra dùng bật lửa châm vào xem có bốc cháy không.
Khi vừa bật lửa lên thì xăng bốc cháy táp thẳng vào mặt khiến em Vinh bị bỏng nặng. Em Vinh được người nhà đưa vào cấp cứu tại khoa chấn thương Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh, cho biết, nạn nhân Vinh bị bỏng rất nặng ở phần mặt, nguy hiểm nhất là ở 2 mắt. Hiện, đội ngũ y bác sĩ đang tập trung tiến hành các phương pháp chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.
“Cứ mỗi dịp gần đến Tết, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều ca bệnh nhân liên quan đến cháy nổ. Để hạn chế những hậu quả đau lòng, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở, cảnh báo cho các em học sinh”, ông Bình chia sẻ.
Hoàng Hằng
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.