Hai học sinh tiểu học bị chết đuối thương tâm khi rủ nhau đi tắm tại cái ao trong khu vực rẫy vắng ở khu vực xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Bà Nguyễn Thị Dũng, Thôn phó thôn Cao Thắng cho biết: “Chiều 6-1, hai học sinh xấu số là Lương Đình Cận và Đặng Hữu Tình (cùng 8 tuổi, ngụ thôn Cao Thắng) là học sinh lớp hai trên địa bàn xã, đã rủ nhau đến rẫy cà phê của người dân chơi. Đến khoảng 19 giờ, gia đình cháu Cận qua nhà nhờ tôi thông tin trên loa phát thanh để tìm con vì hai đứa đi chơi giờ chưa về. Tuy nhiên, loa phát thanh của thôn hỏng nên tất cả chia nhau ra đi tìm hai cháu. Đến 21 giờ thì tôi được gia đình điện báo hai cháu chết tại ao nước trong khu vực rẫy ở sát chân núi”.
Ao nước dùng để tưới cà phê trong khu vực rẫy vắng, nơi 2 em học sinh tiểu học này bị chết đuối
Theo bà Dũng, khu vực ao hai cháu chết nước có độ sâu khoảng 2m và rộng hơn 100m2, được người dân đào để trữ nước tưới cà phê. Khi người thân đến khu vực trên thì thấy quần áo và dép của hai cháu để trên bờ. Rọi đèn xuống ao thì phát hiện thi thể cháu Tình nổi trên mặt nước. Biết cháu Cận vẫn còn chìm dưới đáy nên gia đình xuống vớt lên”.
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an TP. Buôn Ma Thuột đã đến hiện trường để tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của 2 học sinh tiểu học này.
Anh Thi - Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.