Với đồng bào các dân tộc vùng cao nguyên đá của tỉnh Hà Giang, những phiên chợ cuối tuần không chỉ để bà con trao đổi, mua bán nông sản và những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày mà còn là dịp để giao lưu, gặp gỡ và vui chơi.
Chẳng thế mà, ngay từ sáng sớm, từ những con đường quanh co men theo sườn núi đã thấy các bà, các chị, các cô gái người Mông, Hà Nhì,... váy áo xúng xính, rực rỡ rộn ràng xuống chợ; cánh đàn ông thường xách theo cái lồng chim, một hai con dê hay ôm theo con lợn “cắp nách” để bán. Chợ dường như còn là nơi để chơi nên ai cũng áo quần chỉnh tề, rực rỡ sắc màu như những bông hoa của núi.
Những phiên chợ vùng cao của Yên Minh, Đồng Văn,... thường tổ chức ngay trung tâm huyện, bày bán nhiều mặt hàng phong phú và đa dạng, từ nông sản đến dụng cụ gia đình, từ váy áo thổ cẩm đến các món đặc sản của đồng bào dân tộc. Tất cả đã dệt nên một bức tranh nhiều màu sắc, sống động và giàu sức sống, như sự chuyển mình từng ngày trong cuộc sống của đồng bào, đói nghèo dần lùi xa, dẫu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng rõ ràng sự ấm no đã hiện hữu.
Những ai đã đến với những phiên chợ vùng cao độc đáo vùng cao nguyên đá Hà Giang một lần hẳn sẽ không thể nào quên sắc màu tươi sáng ấy, và thấy dù thế nào cuộc sống cũng thật tươi đẹp.
Các sắc màu thổ cẩm là nét đẹp riêng có của các phiên chợ vùng cao của Hà Giang.
Các chị em người Mông hào hứng lựa chọn váy áo.
Món xôi nếp nương rất đắt khách.
Khánh Nguyên
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.