Trên địa bàn miền núi huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhiều xã xuất hiện mưa đá, kèm theo lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Vào khoảng 16 giờ, ngày 18/3, trên địa bàn hai xã Hiền Kiệt và Trung Sơn, huyện Quan Hóa, đã xảy ra mưa đá, kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại đối với nhiều nhà dân.
Trên địa bàn xã Hiền Kiệt, giông lốc lớn đã khiến cho 6 ngôi nhà của các hộ dân tại bản Chiềng Căm bị tốc mái, trong đó có 2 hộ bị tốc mái gần như hoàn toàn, 1 hộ tốc mái một nửa.
Cụ thể, có 6 hộ bị thiệt hại nặng, như: Hộ ông Hà Văn Hiếu (thuộc bản Chiềng Căm) được hỗ trợ 500.000 đồng, hộ ông Lò Khăm Chung (bản Chiềng Căm) được hỗ trợ 1.000.000 đồng. Các hộ còn lại do thiệt hại nhẹ nên đã tự khắc phục, các tài sản và con người đều an toàn.
Còn trên địa bàn xã Trung Sơn cũng có 4 bản bị ảnh hưởng do mưa đá và lốc xoáy gây ra cụ thể như: Bản Co Me có 14 hộ bị tốc mái nhà, trong đó có 2 nhà bị sập hoàn toàn và một số hộ bị thiệt hại về hoa màu, cây cối.
Cũng tại bản Chiềng có 15 hộ, bản Pạo có 19 hộ, bản Bó có 6 nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều hộ bị tốc mái hoàn toàn và nhiều diện tích cây trồng bị hư hại. Tổng ước thiệt hại trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa trên 400.000.000 đồng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến động viên và xem mức độ thiệt hại, hỗ trợ kinh phí, lực lượng để các hộ khắc phục hậu quả thiên tai.
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng, kiểm tra, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục và ổn định cuộc sống.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.