Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 | 3:31

Can phạm chết bất thường ở Trại tạm giam số 1, Công an TP.Hà Nội

Thời gian qua, Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn thư của ông Lê Quang Thiết ở xã Hùng Sơn (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) phản ánh về cái chết bất thường của con trai ông là can phạm trong Trại tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội.

Bình không có tiền sử gì về bệnh tật nhưng lại chết không rõ nguyên nhân.

Trong đơn, ông Thiết viết: Con trai tôi là Lê Quang Bình, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Song, xã Hùng Sơn, đã có vợ và con 19 tháng tuổi. Cả hai vợ chồng con trai tôi đều ở quê làm ăn, sinh sống bình thường không vi phạm pháp luật.

Đến khoảng cuối tháng 12/2015, con trai tôi nghe theo lời rủ rê của một số bạn bè cùng quê đi ăn trộm hoa ly tại Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Do con trai tôi chưa am hiểu về pháp luật và sợ nên được nhóm bạn phân công trông coi người cho các bạn vào lấy trộm hoa thì bị Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang. Thấy vậy, Bình bỏ chạy, ngay sau đấy, bản thân cháu tự nhận thấy tội lỗi nên ra đầu thú và khai báo thành thật sự việc.

Những tưởng thành thật khai báo và được nhận lượng khoan hồng của pháp luật, để sửa chữa lỗi lầm trở về với gia đình, vợ con, thậm chí con tôi còn chưa xét xử và đang là can phạm tạm giam tại Công an huyện Gia Lâm, sau đó một thời gian được chuyển đến Trại tạm giam số 1, Công an TP. Hà Nội nhưng không ngờ, trong lúc gia đình đang tìm luật sư bào chữa khi ra tòa xét xử để mang lại công bằng cho con thì hay tin Bình tử vong không rõ nguyên nhân tại Bệnh viện Bạch Mai lúc 1 giờ sáng ngày 21/4/2016.

Được biết, trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 20/4/2016, anh Lê Quang Thanh (anh trai Bình) có nhận được cuộc điện thoại từ số máy: 0912658xxx xưng là công an ở trại giam Bình và nói Bình bị ốm đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, công an  khó chăm sóc nên gọi gia đình ra hỗ trợ?

Do gia đình ở quê xa không đến ngay được nên nhờ anh em họ ngoài Hà Nội vào chăm sóc Bình. Nhưng theo người nhà ông Thiết thì khi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bình đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sỹ đang khẩn trương cấp cứu cho Bình.

Ngay sau đấy, bác sỹ trực ca có thông báo người nhà phải ký giấy chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng không hiểu vì lý do gì đến khoảng 23 giờ 30 phút mới chuyển viện và Bình đã tử vong lúc 1 giờ sáng 21/4/2016 với kết luận là trụy mạch, chưa rõ nguyên nhân.

 “Có người gọi điện rồi nói con tôi bị ốm, công an không chăm sóc được nên gọi gia đình ra. Nhưng chưa kịp gặp mặt thì con tôi đã tắt thở không rõ nguyên nhân. Rất mong các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan hữu quan làm sáng tỏ vụ việc mang lại công bằng cho gia đình tôi”, ông Lê Quang Thiết nghẹn ngào.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

P.V

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top