KTNT- Tồn tại ngay giữa Hà Nội, những cây cầu phao tạm bợ bắc qua sông trên địa phận 2 huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người qua lại. Nguy hiểm luôn rình rập và người dân chỉ mong sao có một cây cầu. Theo ghi nhận của phóng viên, tại địa phận huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức (Hà Nội) còn tồn tại hàng chục chiếc cầu phao bắc qua sông Đáy nối liền 2 huyện. Những chiếc cầu phao này thường do người dân tự làm để ngày phục vụ việc đi lại của hàng trăm người dân trên địa bàn huyện này sang huyện khác. Không kể là những người lao động vận chuyển hàng hóa qua đây thường xuyên mà còn có cả những em học sinh đi lại mỗi ngày.Riêng, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (Ứng Hòa) đã có đến 2 chiếc cầu phao, tồn tại trên 20 năm. Người dân hằng ngày mất phí khi qua, tuy nhiên cầu thì đã xuống cấp trầm trọng mà chưa được tu bổ và có thể gây nguy hiểm cho người dân bất cứ lúc nào.
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại:
Cầu Sếu (Thôn Đặng Giang, Ứng Hòa) nối liền 2 huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức. |
Cầu Tía bắc qua sông đáy đã có lịch sử 20 năm. |
Những tấm gỗ trên mặt cầu đã bị mục và hư hỏng gần hết. |
Lan can cầu nối với mặt cầu được buộc tạm bằng dây thừng |
Người dân đi qua cầu phải dắt xe vì cầu quá nhiều chỗ bị hỏng |
Cấn Thanh - Nguyễn Ý
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!