Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2017 | 7:59

Vụ Trưởng Công an xã “tung cước” dẹp vỉa hè: Xin lỗi và bồi thường cho bà con tiểu thương

Ngày 6/10, ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, UBND xã Quảng Điền và ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công xã Quảng Điền (nhân vật trong clip đá thau cá của người dân trong lúc dẹp vỉa hè đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua) đã tổ chức xin  lỗi và bồi thường cho bà con tiểu thương chợ Điện Bàn.

>> Đâu là sự thật clip Trưởng Công an xã Quảng Điền phá đồ trên lòng, lề đường

Theo ông Thành, hiện Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, UBND xã nhanh chóng xác minh, thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Thịnh. Tuy nhiên, Hhện nay, ông Thịnh chưa phải là công chức nên chúng tôi phải làm việc với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan để có hướng xử lý.

Trước đó, sáng ngày 5/10, UBND xã Quảng Điền và ông Lê Tấn Thịnh đã tổ chức xin lỗi công khai đối với người dân tại khu vực chợ Điện Bàn về việc làm phản cảm của mình trong lúc dẹp vỉa hè vào ngày 3/10.

Ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền phát biểu

Tại buổi lễ, ông Võ Vinh, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho hay, về việc dẹp vỉa hè, lòng lề đường đã có chỉ thị từ cấp trên phải giải quyết triệt để, dứt điểm. Nhiều lần đơn vị làm nhiệm vụ nhắc nhở nhưng do người dân không tuân thủ chấp hành nên ông Thịnh đã có những hành động nóng nảy, thiếu suy nghĩ dẫn đến chuyện đáng tiếc xảy ra.

Đứng trước bà con, ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền cho rằng, do tình hình an ninh trật tự tại địa phương có những diễn biến phức tạp buộc đơn vị thường xuyên ra quân dẹp vỉa hè, lòng lề đường. Nhưng trong quá trình thực hiện, bà con tiểu thương buôn bán tại chợ không tuân thủ nên ông đã có những hành động như trong clip.

“Tôi không nói tất cả nhưng có sự thật là vẫn có một số người dân không chấp hành quy định, buôn bán lòng lề đường gây mất an toàn giao thông. Quá trình kiểm tra, xử lý, chúng tôi có quyền đưa xe tới tịch thu, lập biên bản những trường hợp vi phạm nhưng chúng tôi không làm vì mọi người đều là bà con hàng xóm với nhau cả. Việc làm của chúng tôi không sai nhưng hành động của tôi trong lúc thực thi nhiệm vụ do bức xúc việc bà con cố tình vi phạm nên đã có hành động không tốt. Hôm nay, tôi thấy hành động tôi là sai nên tôi thành thật xin lỗi bà con”, ông Thịnh nói.

Ông Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền nhận lỗi trước dân

Tại buổi xin lỗi, ông Thịnh cho hay, sau sự việc lần này ông sẽ thay đổi cách xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại địa phương. “Tôi sẽ làm theo quy định của pháp luật, nếu bà con vi phạm sẽ lập biên bản, thu giữ hàng hóa đưa về đơn vị xử lý”, vị trưởng công an cho biết.

Trong buổi xin lỗi, người dân cũng tỏ thái độ đồng tình với chủ trương, việc làm của xã. Bởi hành động của ông Thịnh chỉ vì mục đích của xã hội, muốn đảm bảo tình hình an toàn giao thông. Bà Lê Thị Đây, người bán hàng rong bị ông Thịnh đá, hất quăng hàng hóa cũng đồng tình với chủ trương của chính quyền xã. Bên cạnh đó bà Đây cũng nhận mình sai khi không tuân thủ quy định của nhà nước khi bán hàng ngoài lề đường.

Rất đông bà con tiểu thương tham dự buổi xin lỗi công khai

Trước đó, ngày 3/10, trên mạng xã hội xôn xao về đoạn clip về cán bộ xã Quảng Điền (Krông Ana, Đắk Lắk) trong quá trình dẹp lòng lề đường đã dùng chân đá vật dụng, hàng hóa của người dân./.

Quốc Hùng - Thu Sa

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top