Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2016 | 2:30

Cần nghiêm trị hành vi ​tố cáo sai để trục lợi

Nhiều tháng nay, dư luận ở TP.Nha Trang, nhất là cán bộ và nhân dân khu vực phường Vĩnh Hòa, luôn bàn tán, xôn xao về vụ ông Nguyễn Việt Trung liên tục ép doanh nghiệp để trục lợi cá nhân, gây bất lợi cho quá trình thi công công trình “Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Nha Trang”, làm thiệt hại về kinh tế cho chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đâu là sự thật?

Từ vách tường khách sạn đến vách tường rào khách sạn 2m, từ vách tường rào khách sạn đến vách tường rào ông Trung 1,5m (nhà ông Trung không một vết nứt).

Diễn biến vụ việc

Giữa tháng 10/2014, Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Du lịch Thương mại Hưng Phú, tọa lạc tại 11 biệt thự, phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) tiến hành khởi công xây dựng công trình “Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Nha Trang” do bà Huỳnh Thị Ngọc Lộc làm chủ đầu tư.

Ngày 01/12/2014, ông Nguyễn Việt Trung ở số nhà 20/1 Ba Làng, phường Vĩnh Hòa, có đơn kiến nghị gửi UBND phường Vĩnh Hòa, các ngành chức năng TP. Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa, với nội dung: Công trình “Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Nha Trang (tức lô 4, 5, 6), đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Hòa thi công gây ảnh hưởng đến nhà ông.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Nguyễn Việt Trung hiện mang quân hàm Thượng tá, là Phó trưởng phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 4/12/2016, UBND phường Vĩnh Hòa đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, lập các thủ tục hành chính theo đơn của ông Nguyễn Việt Trung. Đồng thời, ngày 8/12/2016, thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đã vào cuộc thẩm định vụ việc tại công trình. Cả hai lần đều có lập biên bản, mặc dù ông Nguyễn Việt Trung vắng mặt, với lý do đưa vợ đi TP. Hồ Chí Minh chữa bệnh. Và, cả hai lần ông Trung đều trao đổi với tổ công tác qua điện thoại, hứa sẽ gặp chủ đầu tư và đơn vị thi công để thương lượng giải quyết vào cuối tháng này (tức cuối tháng 12/2014).

Cũng theo nội dung đơn của ông Trung, ngày 23/01/2015, Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang đã làm việc với chủ đầu tư về các thủ tục pháp lý như: giấy chứng nhận QSDĐ, giấy phép xây dựng và đánh giá những tác động môi trường xung quanh công trình…; tất cả đều đúng quy định pháp luật, được các ngành chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Từ những cơ sở pháp lý nói trên và theo yêu cầu của chủ đầu tư (để công trình kịp tiến độ thi công), ngày 04/02/2015, Phòng Quản lý đô thị TP.Nha Trang đã chủ trì cuộc họp với đại diện UBND phường Vĩnh Hòa, chủ đầu tư và ông Nguyễn Việt Trung về cách giải quyết vụ việc. Theo yêu cầu của ông Trung, mặc dù tại thời điểm công trình xây dựng, nhà ông Trung chưa bị nứt nẻ, hư hỏng gì nhưng “DN Hưng Phú đồng ý tạm ứng cho ông Nguyễn Việt Trung 200.000.000 đồng để dự phòng khi có hư hỏng thì khắc phục sửa chữa lại căn nhà 20/1 Ba Làng. Trong quá trình sửa chữa thực tế, nếu không sử dụng hết số tiền này, ông Trung hoàn trả lại cho DN; Nếu công trình gây ảnh hưởng đến nhà ông Trung, DN Hưng Phú phải có trách nhiệm tiếp tục khắc phục hậu quả”.

Biên bản làm việc ngày 4/2/2015 tại Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang

Đục nước thả câu

Thấy việc tạm ứng bồi thường của DN Hưng Phú quá nhẹ nhàng, ông Nguyễn Việt Trung đã tung chiêu hù dọa DN và đơn vị thi công để trục lợi.

Ngày 18/3/2015, thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã mời bà Huỳnh Thị Ngọc Lộc giải quyết đơn tố cáo của ông Trung lần 2, với nội dung: “Việc thi công công trình đã làm nứt căn nhà 02 tầng và rơi giàn giáo trên mái nhà của ông”. Còn trên thực tế, ông Trung không cho đơn vị thi công cẩu vật liệu, cho nên tất cả các vật liệu đều phải dùng máy kéo lên, kể cả tầng thứ 20 của khách sạn 4 sao này. Ban đêm, vào những lúc đơn vị thi công tiến hành đổ bê tông, ông Trung đều đứng ra ngăn cản, hăm dọa. Chưa hết, ngày 11/8/2015, ông Trung còn “tung tin” nóng đến Công an phường Vĩnh Hòa: Trong quá trình thi công, đơn vị đã làm rớt 01 thanh sắt đâm thủng mái nhà la phông của ông, gây nguy hiểm đến tính mạng cho gia đình ông!?

Ngày 18/8/2015, tại trụ sở Công an phường Vĩnh Hòa, ông Trung đòi chủ đầu tư bồi thường thiệt hại cho gia đình ông và thuê nhà cho gia đình ông ở trong 01 năm. Bà Huỳnh Thị Ngọc Lộc, chủ đầu tư, cho biết: Tôi đồng ý cho thẩm định thiệt hại, hết bao nhiêu tiền, DN xin bồi thường chi trả. Bà Lộc còn nhắc lại: Việc ông Trung tạm ứng 200.000.000 đồng lần trước là để sửa chữa lại nhà, vẫn chưa được thanh quyết toán. Lần này, ông Trung tiếp tục hù dọa, ngang ngược đòi bồi thường, trước khi chờ đợi thẩm định mong công an phường ghi nhận. Trung tá Hồ Việt Cường, Trưởng công an phường Vĩnh Hòa đã kết thúc biên bản cùng ngày, với ghi nhận những ý kiến đôi bên để có căn cứ xử lý về sau.

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Việt Trung tiếp tục cho người sang quậy phá công trình, hăm dọa nhà thầu và chủ đầu tư, gây mất trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công; gây hoang mang và thiệt hại về kinh tế cho nhà thầu và chủ đầu tư (Bản tường trình của chủ đầu tư gửi công an phường Vĩnh Hòa, ngày 20/8/2015).

“Từ những sức ép và hành vi đó, hơn bao giờ hết, lúc này nhằm mục tiêu: Đảm bảo chất lượng công trình, tiến độ thi công và sự an toàn lao động tại công trường, cho nên chúng tôi mới đáp ứng lòng tham “đục nước béo cò” của ông Nguyễn Việt Trung”, bà Huỳnh Thị Ngọc Lộc nói trong ấm ức! Hành vi ngang nhiên chiếm đoạt tài sản ấy của ông Nguyễn Việt Trung đã được bà Lộc vạch trần bằng biên lai ủy nhiệm chi 400.000.000 đồng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Khánh Hòa, ngày 04/9/2015, vào TK của bà Phạm Thị Mai Hương (vợ ông Trung, theo yêu cầu của ông Trung). Về khoản tiền thuê nhà ở trong 01 năm, ông Trung “đòi” bằng tiền mặt, với 20.000.000 đồng/tháng, thành tiền là 240.000.000 đồng/năm. Số tiền này chủ đầu tư và nhà thầu đã ngậm đắng nuốt cay đưa trực tiếp cho ông Trung bằng tiền mặt, mỗi đơn vị chịu 120.000.000 đồng (đều có chứng từ viết tay).

DNTN Du lịch Thương mại Hưng Phú trả tiền đền bù theo yêu cầu của ông Trung.

“Vết bẩn” bên góc tòa nhà

Khách sạn 4 sao, 20 tầng hiện diện trên trục Đại lộ Phạm Văn Đồng, giữa Trung tâm thành phố biển Nha Trang, sẽ chính thức đi vào hoạt động nhân dịp Quốc Khánh 2/9 năm nay. Tòa nhà càng cao, càng tráng lệ bao nhiêu, nó càng góp phần tô thêm nét lộng lẫy lung linh về đêm của thành phố biển du lịch nổi tiếng miền Trung này. Những hành vi mà thời gian qua ông Nguyễn Việt Trung cản trở nó, cũng chỉ là “vết bẩn” bên góc tòa nhà. “Vết bẩn” ấy, giờ đây dư luận xã hội mới có dịp vạch trần đưa ra ánh sáng để tẩy xóa.

Trên thực tế, ngôi nhà của ông Nguyễn Việt Trung vẫn còn đó. Nó là vật chứng cho những lời tố cáo sai sự thật của ông Nguyễn Việt Trung. Nhà vẫn y nguyên như cũ, không một vết nứt. Nhà ở phía sau, cách công trình thi công 3,5m, cách tường ngăn 1,5m, chiều dài cũng chỉ trên 10m. Nhà của một đại tá quân đội ở mặt tiền, liền kề với công trình không hề có ý kiến, ông còn nói: lẽ ra, một sỹ quan an ninh như ông Trung, phải có ý thức bảo vệ dân, bảo vệ công trình cho DN, coi đó là sứ mệnh bảo vệ quyền lợi quốc gia; Bởi lẽ, “DNTN là động lực phát triển nền kinh tế đất nước” (lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc).

Kiến nghị

Qua 03 lần ép DN, ông Nguyễn Việt Trung đã có trong tay 840.000.000 đồng mà chưa hề có động thái gì về sửa chữa ngôi nhà như thỏa thuận ban đầu (nếu xây dựng mới toàn bộ, ngôi nhà ông Trung chưa đến 800 triệu đồng), thậm chí ông Trung đòi trả tiền thuê nhà ở trong 01 năm cũng không thực hiện. Dư luận cho đây là một quá trình lợi dụng sắc phục công an nhân dân và cấp hàm Thượng tá để DN. Do vậy, đề nghị các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa sớm vào cuộc, thu hồi lại số tiền mà ông Nguyễn Việt Trung đã ngang nhiên chiếm đoạt của DN (biên bản ghi nhận ngày 18/8/2015 của Công an phường Vĩnh Hòa là chứng cứ). Và, cũng rất mong lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Thanh tra Bộ Công an sớm vào cuộc làm rõ vụ việc, công khai công bố trước dư luận nhằm làm trong sạch đội ngũ ngành công an, không để con sâu làm rầu nồi canh.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục phản ánh tới dư luận về vụ việc này.

Mặt trời

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top