Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 1 tháng 6 năm 2010 | 2:18

Chùm ảnh: Đến nơi đất rừng là máu thịt của dân bản

KTNT- Bao đời nay người Dao ở bản Danh (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) vẫn gắn bó máu thịt với những khu đồi, cánh rừng xung quanh bản làng họ sinh sống. Rừng đem lại cho họ nhiều lợi ích, là nơi kiếm sống, là nơi chăn thả gia súc, là nơi gắn bó với những tập tục. Và những đứa trẻ cũng lớn lên giữa đại ngàn như những rừng cây xanh thẳm.

Băng qua hơn 1 giờ đồng hồ đường rừng, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại bản Danh. Do đang là buổi chiều nên trong bản, người lớn đi rừng gần hết, chỉ còn những đứa trẻ con, một vài phụ nữ đang trông nhà. Cạnh đó lớp học “Điểm trường bản Danh” vẫn vang lên giọng tập đọc của những đứa trẻ người dân tộc Dao.

Mô tả ảnh.

Bản Danh xuất hiện như một bức tranh giữa đại ngàn. Chỉ với ít ỏi số ruộng để trồng lúa, người dân tộc Dao ở đây phải dựa vào núi rừng để duy trì và phát triển cuộc sống như bao đời nay họ đã gắn bó.

Mô tả ảnh.

Mỗi khi có chuyện gì trưởng bản thường viết thông báo lên tấm bảng trên ngôi nhà đầu bản để cho mọi người được biết.

Mô tả ảnh.

Điểm cao nhất bản Danh có lẽ là lá cờ đỏ sao vàng tại ngôi trường của bản.

Mô tả ảnh.

Nơi có những đứa trẻ đến trường học chữ với khuôn mặt còn lem luốc nhưng vẫn luôn tươi cười.

Mô tả ảnh.

Vẫn còn đó bao khó khăn, đường vào bản Danh nay đã được mở rộng thêm nhưng đang còn nguy hiểm, nhất là những khi mưa lũ.

Mô tả ảnh.

Đứa trẻ này đi học về thấy đói liền chạy vào bếp nhưng cũng chỉ có ít cháo trắng cho em lót dạ. Bố mẹ em vẫn đang phải đi lên nương rẫy chưa về kịp.

Mô tả ảnh.

Không còn đói như nhiều năm về trước nhưng đời sống của người dân tộc Dao ở đây vẫn đang còn rất nghèo, thiếu thốn đủ bề. Trẻ con không đủ áo quần để mặc.

Mô tả ảnh.
Nhưng quan trọng hơn, những đứa trẻ được học chữ, được giáo dục bảo vệ rừng

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

... Bởi đó không chỉ là môi trường xung quanh cuộc sống của chúng mà còn là nơi cung cấp sản vật nuôi chúng lớn lên.

... Bởi đó không chỉ là môi trường xung quanh cuộc sống của chúng mà còn là nơi cung cấp sản vật nuôi chúng lớn lên.

Mô tả ảnh.

Cán bộ xã Hà Lâu đang chỉ vào ngọn núi rộng gần 200 ha mà người dân tộc Dao ở bản Danh đã nhiều năm chăn thả gia súc. Năm ngoái, khi công ty Innov Green được phép vào để trồng rừng, bà con dân bản đã ra ngăn cản. Họ không muốn giao đất rừng cho người nước ngoài bởi cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn nếu mất đi những quả đồi như thế này.

Mô tả ảnh.

Nụ cười vẫn nở trên môi của những đứa trẻ bản Danh. Cứ thế chúng lớn lên giữa đại ngàn như những cây rừng xanh tươi.

Duy Tuấn - Vũ Điệp (VNN)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top