Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 5 năm 2018 | 9:1

Dân tố Công an phường Ngọc Khánh (Hà Nội) thả "kẻ cắp”!

Ngày 14/5/2018, chị H. ở Bắc Ninh đến Báo Kinh tế nông thôn phản ánh việc Công an phường Ngọc Khánh đã thả đối tượng móc túi của chị tại Công viên Thủ lệ vào trưa 11/5/2018.

Bất bình vì “kẻ cắp được tha”
 
Theo chị H., ngày 11/5/2018, chị và gia đình đến Công viên Thủ Lệ để tham quan và vui chơi. Tại khu vực gần chuồng nuôi voi của công viên, chị được một thanh niên đưa cho một chiếc kẹo lạc, khi chị rướn người tung chiếc kẹo lạc đó cho con khỉ ở trong chuồng, thì nam thanh niên này thò tay vào túi quần của chị để móc tiền.
 
chi-hss.jpg
Chị H. bức xúc trao đổi với phóng viên.
Lúc đó, có một anh đứng cạnh chị và phát hiện hành vi móc trộm tiền của nam thanh niên, đã tiến lại và nói: Anh cho cô ấy xin lại tiền vì đây là tiền mồ hôi nước mắt của cô ấy.
 
Chị H. cho biết thêm: Không những không trả lại, nam thanh niên này còn lớn tiếng đe dọa và chửi bới, thậm chí còn rút dao để đe dọa hai chúng tôi.
 
Thấy có dấu hiệu nguy hiểm đến sự an toàn tính mạng, anh thanh niên phát hiện ra hành vi ăn cắp đã gọi điện thoại ngay cho cảnh sát 113 đề nghị đến giúp đỡ.
 
Trong thời gian ngắn, lực lượng cảnh sát 113 trên địa bàn đã có mặt, chúng tôi chỉ cho cảnh sát đối tượng móc túi lấy tiền của tôi.
 
Đối tượng này đã có hành vi chống đối lại lực lượng cảnh sát, nhưng đã bị các đồng chí cảnh sát 113 bắt giữ và đưa về Công an phường Ngọc Khánh.
 
Nhận được lời mời của Công an phường Ngọc Khánh, ngay sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã đến công an phường để trình bày lại sự việc.
 
Điều làm cho chúng tôi bức xúc là cách giải quyết của Công an phường Ngọc Khánh: Trong khi chúng tôi đang ngồi viết bản tường trình thì phía bên ngoài, đối tượng ăn cắp tiền của tôi lại được công an phường thả?!
 
Tại sao Công an phường Ngọc Khánh lại có thể giải quyết như vậy, trong khi sự việc đã rõ ràng, người bị hại tố cáo, cảnh sát 113 đã đến và bắt được đối tượng có hung khí trong người, nhưng lại được thả ngay sau đó?! 
 
Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí và chính quyền quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình làm sáng tỏ việc này để lấy lại lòng tin của người dân vào lực lượng bảo vệ pháp luật của Thủ đô.
 
Muốn có thông tin phải được công an quận cho phép?!
 
Nhận được phản ánh của chị H., chúng tôi liên lạc với ông Phạm Đức Quý, Trưởng Công an phường Ngọc Khánh để trao đổi thông tin vụ việc.
 
Ông Phạm Đức Quý cho biết, trên địa bàn phường vào khoảng 11h30 ngày 11/5/2018 có xảy ra vụ việc đối tượng ăn cắp tài sản của chị H. trong Công viên Thủ Lệ.
 
Việc người bị hại phản ánh với cơ quan báo chí về việc Công an phường Ngọc Khánh thả ngay đối tượng trộm cắp tài sản của chị H. là không phải.
 
Ông Quý cho biết thêm, hiện nay chúng tôi đang chuyển cho bộ phận hình sự làm.
 
Mong muốn được lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh bố trí thời gian để phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đến trao đổi nắm bắt thông tin một cách chính xác, ông Quý từ chối và đề nghị phóng viên lên Công an quận Ba Đình đặt lịch và liên hệ để nắm bắt thông tin, khi nào công an quận cho phép trả lời thì Công an phường Ngọc Khánh mới trả lời cho báo chí.
 
Thiết nghĩ, vụ việc đó có xảy ra trên địa bàn phường Ngọc Khánh, đối tượng đã bị lực lượng cảnh sát 113 bắt đưa về trụ sở công an phường để điều tra xử lý, việc người dân phản ánh nếu không đúng thì Công an phường Ngọc Khánh có thể thông tin cho báo chí ngay để đăng tải, tránh để người dân nghi ngờ về việc công an “thả kẻ cắp”, còn người bị hại thì bị giữ lại để tường trình, việc gì phải chờ đến sự cho phép của công an quận?!
 
Cách trả lời của ông Phạm Đức Quý có thể đúng với quy định của ngành, nhưng có lẽ lại làm cho người bị hại bức xúc vì đây không phải là vụ việc gây ảnh hưởng hay làm lộ bí mật quốc gia.
 
Báo Kinh tế nông thôn sẽ đặt lịch với Công an quận Ba Đình đề nghị làm sáng tỏ vụ việc.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
Top