Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 10 tháng 4 năm 2014 | 5:26

Đồng Nai: Bí thư Đảng ủy xã xem thường pháp luật

Vào sáng 9/4, người dân xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) phát hiện lãnh đạo xã cho một đơn vị vào trụ sở UBND xã ngang nhiên cho người vào dùng dụng cụ đào, bứng cây sứ có tuổi thọ hàng chục năm tuổi. Cách làm “khó hiểu” của ông Mai Văn Trên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú, khiến nhân dân xã rất bất bình.Vào sáng ngày 9/4, cơ quan Báo Kinh tế nông thôn nhận được cuộc điện thoại của bạn đọc phản ánh vụ việc trên.Để xác minh vụ việc, PV. đã đến hiện trường thì gặp ông Võ Văn Tường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã đang trực cơ quan. Tại đây, chúng tôi trình bày vụ việc thì ông này cho hay: “Làm gì có chuyện UBND đào cây sứ lâu năm đi bán. Chuyện này là chuyện của mấy ổng, tui không có thẩm quyền phát ngôn trước báo chí”. Qua quan sát, chúng tôi thấy một cái hố rất sâu và to nằm giữa sân UBND xã với dấu vết vừa mới đào, trên mặt đất còn trơ lại cành cây và nhiều dụng cụ dùng để đào, bứng bật gốc mang đi.

Hiện trường vụ bứng cây sứ đem đi bán.


Được biết, cây sứ này được UBND bán cho một thương lái với giá 50 triệu đồng. Vấn đề không chỉ là mức giá thấp bất thường mà điều đáng nói là cách làm “khó hiểu” của ông Mai Văn Trên, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú. Trước khi bán, ông Trên không hề tổ chức họp Hội đồng bán đấu giá hoặc thông báo bán đấu giá mà chỉ lén lút gọi điện chỉ định cho một đầu nậu vào mua.

Mặc dù PV. đã đăng ký làm việc từ trước, nhưng khi đến trụ sở UBND xã, ông Trên không ló dạng. Chúng tôi gọi điện, ông Trên không bắt máy. Chúng tôi nhờ ông Tường gọi để làm việc thì ông Trên xẵng giọng: “Bữa nay là ngày nghỉ nên không tiếp”. Khi PV. hỏi: “Ngày nghỉ tại sao 10 giờ 45 phút ông đến cơ quan chỉ đạo mọi người đào bán cây sứ trong trụ sở”. Lúc này ông bí thư chỉ ậm ừ, văng ra những từ ngữ mất văn hóa và đe dọa PV “Ngon thì bọn bay đăng báo đi, tao sợ à, có ông to cỡ nào tao cũng không sợ…”.

Giấy biên nhận bàn giao cây sứ nhưng thực chất bán với giá 50 triệu đồng cho một đầu nậu.


Đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ những sai phạm, cũng như quy trình bán cây của chính quyền địa phương nơi đây. Đặc biệt là cách ứng xử của ông Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã này.

Trong khi cả nước đang thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà cơ quan có thẩm quyền không xử lý nghiêm, không gương mẫu, dân lấy gì mà noi theo?

Minh Tuấn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top