Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 10 năm 2011 | 10:21

Hà Nội: Một Trung úy công an bị “tố” lăng mạ dân!

Trong đơn gửi Báo Kinh tế nông thôn, anh Nguyễn Hồng Cường trú tại số 11, tổ 4, ngõ 48 Ngọc Thụy (phường Ngọc Thụy) phản ánh: Vào hồi 0h30 phút ngày 22/10/2011, Trung úy Nguyễn Quý Hà vào quán bán phở nhà anh nhắc nhở đã đến giờ nghỉ theo quy định. Vợ chồng anh Cường biết là vi phạm nhưng muốn xin thêm 20 phút nữa vì khách đang ngồi ăn. Tuy nhiên, đúng 20 phút sau, ông Hà xông vào nhà anh Cường chửi bới, quát tháo. Mặc cho sự nài nỉ của vợ chồng anh Cường, ông Hà tiếp tục lao đến chửi mắng khách hàng... Anh Cường bức xúc: “Tôi thật sự bàng hoàng trước hành vi của một Trung úy công an đối với người dân. Nếu tôi vi phạm giờ giấc thì ông Hà có thể lập biên bản vi phạm hành chính hà cớ gì lại chửi mắng, đe dọa chúng tôi?”.

Trong đơn phản ánh anh Cường bức xúc “Nếu tôi vi phạm giờ giấc, ông Hà có thể lập biên bản vi phạm hành chính, hà cớ gì lại chửi mắng chúng tôi?”.

Sau khi sự việc diễn ra, khoảng 2h sáng ngày 23/10, anh Cường đến Công an phường Ngọc Thụy để trình báo lại sự việc vừa diễn ra. Tại Công an phường, ông Cường được giới thiệu vào gặp ông Hà. Tuy nhiên, khi tiếp dân, ông Hà phanh áo ngực, bắt chéo chân vắt vẻo, tháo giầy với thái độ ngông nghênh coi thường người đối diện.

Anh Nguyễn Quang Long, trú tại tổ 4 (Ngọc Thụy) người chứng kiến sự việc cho biết: “Khi nghe tiếng nói to tôi tỉnh giấc, ra đường thì chứng kiến sự việc anh Cường viết trong đơn. Tôi nói với đồng chí Hà là anh mặc sắc phục mà chửi mắng dân như thế là không được...”.

Ngồi tiếp dân nhưng ông Hà phanh áo ngực, bắt chéo chân, tháo giầy... là vi phạm tác phong, điều lệnh của ngành.

Trao đổi với phóng viên chiều ngày 26/10, ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó trưởng Công an phường Ngọc Thụy cho biết: Sau khi nhận được đơn phản ánh của người dân, Ban chỉ huy Công an phường đã yêu cầu đồng chí Hà, đồng chí Tuấn báo cáo sự sự việc. Trong báo cáo tường trình, đồng chí Hà cho biết chị Bình (vợ anh Cường) bán hàng quá giờ quy định có xin thêm 20 phút. Đúng 20 phút sau, đồng chí Hà quay lại thì quán chị Bình lại tiếp tục nhận thêm một tốp khách (khoảng 10 người) nữa. Đồng chí Hà đã nhắc nhở nhưng khách không chấp hành. Đồng chí Hà tiến đến số khách kiểm tra hành chính. Sau đó, giữa khách và đồng chí Hà có lời qua tiếng lại. Đồng chí Hà khẳng định không có việc lăng mạ vợ chồng anh Cường như trong đơn trình bày. Về việc đồng chí Hà ngồi tiếp dân mà phanh áo ngực, bắt chéo chân vắt vẻo... là vi phạm tác phong, điều lệnh của ngành công an. Tuy nhiên, theo quy trình Ban chỉ huy Công an phường đang chỉ đạo kiểm tra, xác minh lại toàn bộ sự việc. Nếu đồng chí Hà sai phạm, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp trên và có hình thức xử lý kỷ luật đúng mức độ vi phạm”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến mới nhất của vụ việc trên.

Duy Phong

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top