Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 30 tháng 8 năm 2007 | 3:12

Ma men đưa lối... vào tù!

Tiệc gần tàn, khách khứa đã lần lượt ra về, bên bàn nhậu chỉ còn lại chủ nhà và vài người bạn thân đang cố gắng “cưa” hết những ly rượu cuối cùng. Một người khách đến trễ, không khí lại được hâm nóng lên đôi chút. Rượu vào lời ra, bàn nhậu thêm phần rôm rả nhưng sau một câu nói của người khách mới vào, chủ nhà hầm hầm nổi giận lấy xe phóng vút đi...

Huỳnh Thanh A. và Trịnh Ngọc Q. vốn là hai người bạn, là người cùng xóm, cùng đi bộ đội, sau khi giải ngũ hai người về TP. Hồ Chí Minh tìm kế sinh nhai. Gắn bó với nhau là thế nhưng chỉ vì một phút bốc đồng trong cơn say, từ một chuyện không đâu đã xảy ra trong quá khứ, Huỳnh Thanh A. đã để ma men đưa lối cầm dao giết bạn mình.

Ngày 28/01/2003, Huỳnh Thanh A. tổ chức sinh nhật cho con trai. Khách đến chung vui khá đông. Tr., cũng là một người bạn đồng hương với A., do bận công chuyện nên đến trễ. Không hề gì, Tr. nhanh chóng lao vào cuộc vui. Có chút men trong người Tr. bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, Tr., quay sang A. nói: “Tao biết đứa nào đánh thằng N. (em trai A.) hồi mấy tháng trước rồi, thằng Q. chứ ai!”. Nghe đến đây, A. buông đũa rồi gằn giọng hỏi lại Tr.: “Thiệt hả mày?”. Sau cái gật đầu của Tr., A. hầm hầm đi ra cửa chụp một con dao Thái Lan của người bán trái cây trước cổng nhà, dắt vào người rồi leo lên xe rồ máy phóng vút đi. N. cũng chụp một con dao, lấy xe chạy theo anh.

Nhà của A. cách chỗ trọ của Q. không xa lắm, chỉ chừng non cây số. Từ ngày vào TP. Hồ Chí Minh, cuộc sống tất bật, tình bạn của A. và Q. không còn thân thiết như xưa. Đang ngồi chơi, thấy A. xông vô cửa với khuôn mặt đằng đằng sát khí, lại thấy N. cầm dao đi sau, biết có chuyện chẳng lành nên Q. chỉ còn cách chạy lên gác. A. la lớn: “Sao mày đánh em tao?!”, rồi rượt theo Q.. Chưa kịp nói gì, Q. đã bị A. rút dao đâm một nhát trúng đùi trái, Q. ngã quỵ, N. nhảy vào túm tóc Q. vật xuống. Vừa lúc ấy, A. lại đâm thêm một nhát nữa vào lưng Q. A. và N. vứt dao chạy thoát. May mắn cho Q. là được người dân trong xóm trọ đưa đi cấp cứu kịp thời.

A. và N. sau khi gây án đã chạy xe máy lên Bình Dương lẩn trốn, đến tháng 4 năm 2005 mới bị công an bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, do bị bắt trước nên A. đã có những lời khai sai sự thật nhằm làm nhẹ tội cho mình, y khai hung khí đã sử dụng là cây cơ đánh bida nhặt được tại nhà anh Q.. Tuy nhiên, lời khai của nhân chứng và giám định vết thương trên người anh Q. cũng minh chứng hung khí mà A. đã dùng để đâm anh Q. chỉ có thể là dao nhọn. Mặc dù anh Q. thoát chết nhưng hành vi của Huỳnh Thanh A. đủ để cấu thành tội giết người và Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh quyết định truy tố A. với tội danh trên.

Vừa qua, TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử Huỳnh Thanh A. về tội giết người. Bản án 8 năm tù mà pháp luật dành cho Huỳnh Thanh A. là thích đáng. Đây là bài học cho những ai thích nổi máu anh hùng sau khi uống rượu say, để cho ma men đưa lối.

Nguyễn Thanh Toàn

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top