Người dân phường Tân Giang "nghẹt thở" vì phải sống cạnh lò mổ
Lò giết mổ tập trung nằm sát tổ dân phố 10, phường Tân Giang (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Khi chúng tôi cách “hiện trường” khoảng 500m, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Người dân nơi đây luôn trong tình trạng “cửa đóng then cài”.
Hơn 10 năm nay, hàng chục hộ dân tổ liên gia 3, khối 10, phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) luôn phải sống trong cảnh bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc từ lò giết mổ tập trung nằm trên địa bàn phường. Điểm giết mổ này không những không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mà còn báo động việc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Điều đáng nói, mặc dù cơ sở này không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường nhưng hàng ngày vẫn tấp nập các “con buôn” ra vào lấy hàng để cung cấp cho các chợ, nhà hàng, quán ăn… trên địa bàn TP. Hà Tĩnh.
Ông Lê Anh Xuân, người dân gần lò giết mổ, cho hay: “Tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nay. Bà con ở đây đều rất lo môi trường sống bị ô nhiễm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mọi người, nhất là các cháu nhỏ. Sự việc cũng đã được chính quyền phường báo cáo lên các ngành chức năng nhưng chưa thấy giải quyết”.
Hàng trăm hộ dân thuộc các tổ liên gia 3,4,5 bị ảnh hưởng ô nhiễm từ lò mổ. Nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng ra sông Cụt, đen ngòm, bẩn thỉu, còn ảnh hưởng tới các tổ liên gia 9, 10. Mới 8 giờ sáng mà ở đây nhà nào cũng trong tình trạng cửa đóng, then cài, kín cổng cao tường.
“Đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên đành chấp nhận “sống chung với lũ”. Mang tiếng ở thành phố mà còn tệ hơn nông thôn, thậm chí các gia đình ở đây không dám mời khách về nhà ăn cơm vì đến bữa ăn chúng tôi phải mắc màn, đeo khẩu trang để ăn. Lò mổ ô nhiễm đã đành, lại thêm chợ gia cầm trái phép, xe chở trâu, bò, lợn, gà tấp nập qua đây khiến tình hình càng tồi tệ. Khu vực này đã có 17 người bị bệnh ung thư, chúng tôi thật sự lo lắng”, bà Nguyễn Thị Hưng, tổ trưởng tổ liên gia 3, bức xúc.
Các hộ dân tổ liên gia 3, khối 10, phường Tân Giang luôn phải sống trong cảnh bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc từ lò giết mổ.
Chợ kinh doanh, giết mổ gia cầm được đầu tư, đưa vào sử dụng năm 2007 dưới sự quản lý của Ban quản lý chợ Hà Tĩnh. Hiện nay, cơ sở chỉ còn 2 hộ hoạt động với công suất từ 300 - 350 con/ngày. Mặc dù cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải nhưng nước thải ra được xử lý không đảm bảo quy chuẩn Việt Nam. Ngoài ra, quá trình hoạt động chưa thực hiện đúng các giải pháp bảo vệ môi trường, lưu giữ chất thải rắn (lông, bộ phận thải bỏ của gia cầm) chưa đảm bảo ...
Bên cạnh đó, cơ sở giết mổ gia súc tập trung của ông Trương Hữu H. (xây dựng trên diện tích 2.490 m2, quy mô giết mổ 70 – 100 con lợn/ngày, 15 – 25 con trâu, bò/ngày), dù đầu tư các hạng mục xử lý nước thải như: hầm lắng nước thải, hồ sinh học, bể biogas… nhưng hiện đã xuống cấp. Thậm chí, cơ sở giết mổ gia súc lưu giữ chất rắn chưa đảm bảo, cụ thể khu vực tập kết phân tại phía Bắc và phía Nam chưa có mái che; một số chất thải như lông, móng còn để ngoài vị trí tập kết; bể biogas xử lý nước thải hoạt động không hiệu quả, xử lý nước thải không đảm bảo quy chuẩn Việt Nam…
Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Tĩnh, mặc dù các chủ cơ sở đã quan tâm đầu tư công nghệ xử lý nước thải nhưng chưa hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, tuy chưa lập đoàn liên ngành nhưng thành phố thường xuyên xuống kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở xử lý các vi phạm. Chủ trương của thành phố là sẽ di dời lò mổ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được địa điểm thích hợp.
Nước thải của lò mổ xả ra sông Cụt còn gây ô nhiễm môi trường tại các tổ liên gia 9,10 (TDP 10, phường Tân Giang)
Ngày nào lò mổ chưa được di dời thì ngày đó người dân phường Tân Giang còn khổ sở. Với thực trạng này thì việc kiểm tra, nhắc nhở không còn phát huy hiệu quả. Đề nghị thành phố Hà Tĩnh nhanh chóng xây dựng kế hoạch di dời lò mổ đến khu vực mới, đảm bảo cuộc sống an lành cho người dân.
Trước tình trạng buôn bán giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng kém, nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam vẫn còn tiếp diễn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai chỉ đạo ngăn chặn, phát hiện và xử lý.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên ban hành kết luật điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố 22 nguyên cán bộ, công chức ở thị xã Đông Hòa, trong đó có Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND TX Đông Hòa; Lê Tấn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã vì vi phạm về quản lý đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát ngăn chặn hành vi tổ chức, thu gom và vận chuyển tôm có chứa tạp chất. Qua đó, đã phát hiện 2 trường hợp tổ chức bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu với số lượng hơn 33kg và 1 trường hợp vận chuyển tôm có chứa tạp chất với số lượng trên 50kg. Tuy nhiên, những gì được phát hiện và xử lý chỉ là phần nổi của “tảng băng”!
Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp. Trong đó nêu rõ hỗ trợ kinh phí phát triển sinh kế, cải thiện đời sống người dân vùng đệm các khu rừng đặc dụng.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương kiểm tra tình trạng thiếu nước sạch tại thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương theo thông tin phản ánh của Tạp chí Kinh tế nông thôn.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.