Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 16 tháng 2 năm 2022 | 9:12

Ông Dương Đình Tiến được hưởng chế độ thương binh sau 34 năm bị dừng chi trả

Sau 34 năm bỗng dưng bị cắt chế độ mà không rõ nguyên nhân, ông Dương Đình Tiến đã kiên trì đi đòi lại chế độ. Với sự giúp sức của các cơ quan báo chí, các con…, Tết này ông Tiến đã được nhận hai tháng trợ cấp đầu tiên trong niềm vui phấn khởi.

Ông Dương Đình Tiến (SN 1944, trú tại xã Kỳ Lâm (nay là xã Lâm Hợp), huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nhập ngũ ngày 5/4/1963, trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên và chiến trường Quảng Trị.
 
Trong quá trình chiến đấu, ông đã hai lần bị thương, được giám định tỷ lệ thương tật và cấp sổ thương binh hạng một vĩnh viễn.
 
Tháng 12/1976 ông xuất ngũ về địa phương. Năm 1984, do sức khỏe yếu, ông được đi giám định lại sức khỏe, được Ty thương binh xã hội Nghệ Tĩnh ban hành Quyết định trợ cấp thêm chế độ bệnh binh với tỷ lệ thương tật 61% và được cấp giấy chứng nhận bệnh binh.
anh-4.jpgÔng Tô Ngọc Thịnh (trái) và ông Dương Đình Tiến (phải). “Tôi và ông Tiến là đồng đội thân nhau từ thủa thiếu thời đến ngày những ngày trong quân ngũ, tôi thấy oan ức cho đồng đội tôi quá”, ông Thịnh nói. Ảnh chụp 2016.
 
 
Tháng 10/1987, cán bộ thương binh- xã hội (TB-XH) xã Kỳ Lâm đến thu hồi sổ bệnh binh và thẻ thương binh của ông Tiến để nộp lên trên. Sau đó ông Tiến bỗng dưng bị cắt luôn hai chế độ bệnh binh và thương binh mà không rõ nguyên nhân. Cũng từ đó, ông Tiến đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi từ địa phương đến Trung ương nhưng tất cả đều vô vọng mặc dù một số cơ quan ở Trung ương đã có nhiều văn bản chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc nhưng các cơ quan chuyên môn của tỉnh này... đùn đẩy trách nhiệm.
 
Giữa năm 2016, ông Tiến viết đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí, nhận được đơn, nhà báo Xuân Hoàng đã vào cuộc cùng với sự giúp sức của các con ông Tiến, các cá nhân có kinh nghiệm trong ngành TB-XH nghỉ hưu và nhiều cán bộ địa phương nắm rõ việc ông Tiến đã là thương binh ở địa phương…, đã giúp sức, động viên cùng ông Tiến theo đuổi đến cùng vụ việc.
anh-1.jpgCác giấy tờ chứng nhận ông Tiến bị thương, được cấp thẻ thương binh hạng 1, sổ mua lương thực chế độ chính sách... ông Tiến còn lưu giữ.
 
 
Đặc biệt trong quá trình xác minh, điều tra của nhà báo tại thời điểm năm 2016 các cá nhân liên quan ở địa phương đều thừa nhận việc ông Tiến đã từng là thương binh và bệnh binh được hưởng đồng thời hai chế độ là hoàn toàn đúng. Cụ thể, ông Phạm Hồng Lân (SN 1953, trú Thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nguyên Phó Ban chuyên trách TB-XH xã Lâm Hợp thừa nhận: “Tôi khẳng định, ông Dương Đình Tiến là đối tượng chính sách của xã. Chính tôi là người đi nhận chế độ trên cấp về cấp cho ông Tiến hàng tháng. Thời điểm đó, tôi là người trực tiếp nhận sự chỉ đạo của Phòng TB-XH huyện Kỳ Anh đến thu sổ bệnh binh 61% của ông Tiến để nộp lên trên. Sau khi thu xong, tôi nộp cho ông Nguyễn Thái Cảnh, cán bộ phụ trách công tác TB-XH huyện nhưng sau đó tôi không thấy trên chi trả chế độ cho ông Tiến nữa mà chẳng biết nguyên nhân vì sao?”
anh-2.jpg
Bằng chứng là Quyết định hưởng chế độ bệnh binh của Ty TB-XH tỉnh Nghệ Tĩnh cấp cho ông Tiến
 
 
Ông Nguyễn Văn Niện (SN 1958, trú Thôn Bắc Hà, xã Lâm Hợp), nguyên phó Ban TB-XH xã Lâm Hợp từ năm 1983- 1985 cũng xác nhận ông Dương Đình Tiến là đối tượng chính sách được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh của xã.
 
Còn ông Lê Hồng Phong (SN 1955), Bí thư Chi bộ thôn Kim Hà, xã Lâm Hợp, là người từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong xã thời kỳ đó và là người giải quyết đơn khiếu nại của ông Tiến khi bị mất chế độ cũng đã thừa nhận là ông nắm rất rõ việc ông Tiến là đối tượng chính sách của xã.
 
Cũng tại thời điểm năm 2016, trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Trần Điểu, Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp, cho biết: “Trước đây, tôi biết rõ ông Tiến là người có công và được hưởng hai chế độ chính sách tại xã, đó là chế độ bệnh binh và chế độ thương binh. Quan điểm của chính quyền xã là rất mong muốn cấp trên sớm phục hồi chế độ chính sách cho ông Tiến vì hiện nay ông Tiến đã già rồi và sức khỏe lại rất yếu. Không những vậy, vợ ông Tiến lại bại liệt nằm một chỗ nữa, gia cảnh rất khó khăn. Đồng thời cũng là trách nhiệm của xã hội thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn”.
anh-3.jpgÔng Lê Hồng Phong (trái), Bí thư Chi bộ thôn Kim Hà, xã Lâm Hợp, người từng giữ nhiều chức vụ chủ chốt trong xã thời kỳ đó xác nhận với PV ông Tiến là người hưởng chế độ chính sách tại xã- ảnh chụp 2016.
 
Ngoài ra còn nhiều nhân chứng khác mà chúng tôi đã đến tìm hiểu tất cả đều xác nhận đã từng sống, chiến đấu và công tác cùng ông Tiến đã nắm rất rõ quá trình ông Tiến bị thương và sau đó được hưởng chế độ thương binh và bệnh binh tại địa phương sau khi xuất ngũ. Tuy nhiên, điều mọi người đều phân vân là không hiểu nguyên nhân vì sao ông Tiến lại bị cắt chế độ một cách vô cớ (?!).
 
Vậy nhưng thời điểm đó, khi trả lời câu hỏi của chúng tôi, cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Kỳ Anh, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hà Tĩnh hầu hết đều trả lời là không biết, không thu hồi sổ thương binh và bệnh binh, không yêu cầu cầu đi khám lại và cũng không cắt chế độ của ông Tiến…?!
anh-5-1-2.jpgLý lịch quân nhân và Sổ mua lương thực của ông Tiến còn ghi rõ là thương binh.
 
Trước sự việc trên, cùng với nhà báo, ông Tiến và các con ông đã tiếp tục đi gõ của khắp nơi đến các cơ quan Trung ương. Đọc được thông tin trên báo chí và bức tâm thư kêu cứu của ông Tiến, ông Nguyễn Đình Liêu, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã vào cuộc và nhiều lần làm việc với Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung. Với bằng chứng thuyết phục khi ông Tiến còn giữ khá đầy đủ các loại giấy tờ liên quan đến việc tham gia chiến đấu bị thương, quyết định xuất ngũ, sổ lương thực cấp chế độ thương, bệnh binh, sổ khám sức khỏe, quyết định gốc hưởng chế độ bệnh binh…, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo ngành LĐ-TB-XH phối hợp với Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4… giải quyết chế độ cho ông Tiến. Cuối năm 2021, ông Dương Đình Tiến đã được tiến hành giám định lại và trước Tết Nhâm Dần 2022, ông Tiến được đã được nhận hai tháng trợ cấp đầu tiên với mức hưởng 1.196.000 đồng/tháng và 300 ngàn đồng quà Tết đối với người có công với cách mạng của Nhà nước trong niềm vui phấn khởi sau gần 34 năm bị cắt chế độ một cách vô cớ.
anh-6.jpgBà Hoàng Thị Bầng (vợ ông Tiến) vui mừng được mặc bộ áo quần mới từ tiền chế độ của chồng trong lễ mừng thọ tuổi 80.
 
Ở cái tuổi gần 80, với tấm thân già yếu, cầm trên tay số tiền vừa nhận, ông Tiến nghẹn ngào nói với người vợ nằm liệt giường hàng chục năm nay: “Bà ơi, vậy là tôi đã được nhận lại tháng trợ cấp đầu tiên tiền một phần xương máu của tôi gửi lại chiến trường sau 34 năm vô cớ bị cắt rồi bà ạ. Đây là công sức của bà, Tết này mừng thọ bà tuổi 80, tôi có tiền mua cho bà bộ áo quần thật đẹp rồi”.
 
 
Xuân Hoàng
Ý kiến bạn đọc
Top