Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2007 | 2:20

Phường Long Bình Tân: Khổ vì “treo điện”

Anh Cao Xuân Tụ, một trong những hộ không có điện lưới bức xúc: “Nhà tôi có 3 cái quạt nhưng chỉ sử dụng được 1 cái vì không kham nổi tiền điện. Còn tủ lạnh, máy giặt đành... xếp góc nhà. Một điều rất vô lý là trên đoạn đường dài khoảng 300m, có hộ mắc được điện lưới, có hộ lại không…”.

Anh Đoàn Văn An, cùng xóm với anh Tụ, cho biết: “Chúng tôi sống giữa thành phố mà còn thua vùng sâu, vùng xa. Không có điện, chúng tôi phải “câu” nhờ của nhà khác với giá cao ngất ngưởng 2.000 - 2.500 đồng/kwh”.

Được biết, các hộ gia đình ở đây đã làm hồ sơ xin cấp điện gửi Điện lực Biên Hòa, Điện lực yêu cầu phải xin giấy xác nhận của địa phương. Bà con mang hồ sơ lên phường trình bày nhưng phường không xác nhận (!?).

Ông Lê Văn Lự, Tổ trưởng tổ 17 tỏ ra lo ngại về tình hình an ninh trật tự ở tổ mình. Không có đèn, đêm đến, các con đường đều “tối như mực” nên các đối tượng trộm, cắp thường lợi dụng để hoạt động phi pháp. ông Lự phân trần: “Tôi rất buồn khi làm tổ trưởng mà không lo được quyền lợi cho dân. Từ năm 2000, cán bộ thành phố, Điện lực, cán bộ phường đều “hứa” là sẽ giải quyết dứt điểm trong năm 2007. Đã hết năm mà vẫn chưa thấy chuyển biến gì”.

Ông Lê Văn Vân, Chủ tịch UBND phường Long Bình Tân, cho biết: “Phần lớn những hộ dân ở đây đều xây nhà không phép, trái phép, có nhà thì vi phạm hành lang điện. Hiện chúng tôi đang tìm hướng giải quyết”.

Được biết, phần lớn những hộ dân ở đây đều là công nhân đang làm việc tại các công ty, xí nghiệp ở khu công nghiệp Biên Hòa, đời sống còn nhiều khó khăn. Đề nghị các cấp, các ngành ở TP. Biên Hòa sớm quan tâm giải quyết để người dân tổ 17 có điện sử dụng.

Hữu Danh


 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top