Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 8 năm 2014 | 7:38

Phường Quan Hoa: Ngang nhiên "chiếm dụng" lề đường làm nơi kinh doanh trái phép!

KTNT - Thời gian gần đây, đường dây nóng của Báo Kinh tế nông thôn liên tục nhận được phản ánh của các hộ dân sinh sống tại ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy – Hà Nội) về việc các cơ sở kinh doanh chiếm dụng lòng, hè đường để kinh doanh và lập bãi gửi xe trên toàn bộ phần vỉa hè. 

Điều đáng nói là các cơ sở kinh doanh và bãi gửi xe nơi đây tồn tại khá lâu nhưng vẫn chưa bị xử lý, cũng như dẹp bỏ, khiến cho dư luận đặt dấu hỏi: Có hay không việc "bảo kê" cho các cơ sở này "lộng hành” làm ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh nơi đây?

Theo quan sát của phóng viên, hiện phần lớn diện tích lòng, lề đường khu vực này “ngang nhiên” bị chiếm dụng để làm nơi kinh doanh trái phép: ô tô, xe máy xếp kín vỉa hè, lòng lề đường bít cả lối đi lại của người dân, khu vỉa hè của nhà hàng Tam Lộc được bày cả lò nướng, bàn ghế... Từng mét vuông được tận dụng triệt để làm nơi trông giữ xe ngày đêm xung quanh Trường THPT Cầu Giấy và trên toàn bộ vỉa hè của ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn.

Khi hỏi về sự việc trên, bà P.T.H (67 tuổi), người sinh sống ở khu ngõ này, lắc đầu cho hay: Vỉa hè là dành cho người đi bộ chứ không phải là nơi bán hàng; thế nhưng, hết hàng này đến quán nọ lấn chiếm. Xe thì để tràn lan ra hai bên đường, bàn ghế thì bày kín, chúng tôi không biết phải đi thế nào cho đúng Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, mỗi khi tan học, các cháu học sinh ùa hết ra đường, nhìn như ong vỡ tổ, đi lại trên đoạn đường này rất nguy hiểm. 

Lấn chiếm vỉa hè tràn lan trên đường Nguyễn Khánh Toàn.

Ông N.V.T (45 tuổi), kinh doanh nước giải khát gần đó, lắc đầu nói: "Tôi bán nước ở đây vài năm rồi. Khi tôi bắt đầu bán hàng, đã thấy quán bia, bãi gửi xe tồn tại". Khi phóng viên thắc mắc về việc rà soát, kiểm tra, xử lý của chính quyền sở tại thì ông T. cho biết: Ngày nào chẳng thấy xe trật tự chạy qua nhưng có bao giờ thấy xử lý đâu. Mà có khi các ông ý lại chẳng "đi đêm" nên chính quyền mới để ho buôn bán như vậy. 

Chuyện lấn chiếm vỉa hè cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị diễn ra trước mắt lực lượng chức năng và chính quyền sở tại. Hàng ngày, xe vẫn được để ở cả những hè phố không được cấp phép nhưng trật tự phường lại chỉ lướt qua như không hề hay biết? Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: Có hay không việc chính quyền nơi đây đang “bảo kê” cho các cửa hàng lấn chiếm trái phép? Phải chăng vỉa hè không phải dành cho người đi bộ mà là nơi chỉ dành riêng cho các cơ sở kinh doanh?

Bãi gửi xe chiếm dụng lòng đường.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ngày 02/01/2014 về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô, đã có nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng, công tác đảm bảo trật tự được thực hiện tốt, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể như Hàng Bông, Hàng Bài, Tràng Thi... Nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại những tuyến phố hàng ngày bị "chiếm dụng tuyệt đối" như ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn.

Thiết nghĩ, đây là vấn đề cần được xử lý ngay. Đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại quán triệt, nêu cao hơn nữa ý thức tự giác, đặc biệt là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức quản lý đô thị trong thực thi công vụ để giải quyết dứt điểm tình trạng trên và cũng là để giải tỏa những bức xúc của người dân bấy lâu nay./

Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top