Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 6 tháng 10 năm 2014 | 2:41

Sống thấp thỏm trong căn nhà có nguy cơ đổ sập

Bà Huỳnh Thị Hồng Vân (sinh năm 1960), ngụ tại khóm 1, phường 1 (TX. Ngã Năm, Sóc Trăng) có đơn kêu cứu về việc gia đình hàng xóm xây dựng sát nhà bà nhưng không tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn khiến cho ngôi nhà kiên cố của gia đình bà hiện bị nứt hàng trăm vị trí, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

 Điều đáng nói, bà đã làm đơn khởi kiện người hàng xóm hơn 1 năm nay nhưng vụ án vẫn chưa được xét xử.

Những vị trí nứt nguy hiểm khiến nhà bà Vân có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào.

Theo hồ sơ, căn nhà của bà Vân xây dựng kiên cố năm 2009, có kết cấu một tầng trệt, một gác lửng. Vừa qua, ông Trần Minh Phúc (chủ một tiệm vàng ở thị xã Ngã Năm) tiến hành xây dựng một căn nhà sát vách, gây hư hỏng nghiêm trọng căn nhà của bà. Cụ thể, ông Phúc xây nhà có nền cao hơn nền nhà bà Vân khoảng 1m nhưng không tuân thủ các quy định khiến cho vách tường nhà bà Vân bị nứt nhiều vị trí, nền bị sụt lún. Ngày mưa, nước mưa từ nhà ông Phúc đổ thẳng xuống vách tường thấm qua chỗ nứt trên tường làm cho nền nhà bà luôn bị ngập nước.

Ngay từ khi ông Phúc xây dựng nhà, phát hiện một số hư hỏng, bà Vân đã có đơn gửi chính quyền địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Càng về sau, tường nhà bà Vân bị xé thành nhiều đường dọc, ngang. Hiện tại, căn nhà của bà Vân xuất hiện hàng trăm vết nứt. Theo đánh giá, căn nhà của bà Vân bị hư hỏng trên 80%, không thể sử dụng được.


Nhà có nguy cơ sập nên gia đình bà Vân tạm ở ngoài sân.

Ngày 16/9/2014, UBND phường 1 đã lập biên bản ghi nhận hiện trạng ngôi nhà bị nứt nhiều vị trí rất nguy hiểm. Trên cơ sở đó, UBND phường 1 đề nghị “hộ bà Vân tự sắp xếp chỗ ở mới để đảm bảo việc sinh sống và sinh hoạt của gia đình, đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn xảy ra”. Chấp hành yêu cầu của địa phương, gia đình bà Vân tạm thời kê hai chiếc giường ở trước sân làm chỗ ngủ và sinh hoạt hàng ngày.

Ông Lê Tuấn Danh, Phó chủ tịch UBND phường 1, cho biết: Địa phương chỉ có thẩm quyền hòa giải nhưng không thành nên chuyển hồ sơ lên TAND thị xã theo thẩm quyền.

Bà Vân kể: “Khi xảy ra sự cố, tôi đã làm đơn đến phường nhờ can thiệp nhưng 4 lần phường tổ chức hòa giải thì cả 4 lần ông Phúc không đến nên hòa giải không thành. Sau khi khởi kiện ra tòa, ông Phúc cũng không tới dự mà ủy quyền cho người cha già xấp xỉ 90 tuổi và một người thợ xây dựng ra dự”. Cũng theo bà Vân, không chỉ xây nhà làm hư hại nhà mình, ông Phúc còn lấn sang ranh đất nhà bà với chiều dài 35m, chiều rộng phía trước 10cm, phía sau 30cm.

Bà Vân cho biết thêm: “Sau khi tòa án thụ lý hồ sơ, gia đình tôi đã đóng tiền tạm ứng án phí 3 triệu đồng, tạm ứng chi phí thẩm định, định giá 24 triệu đồng, vậy mà vẫn chưa đưa vụ việc ra xét xử, gây thiệt hại rất lớn cho gia đình tôi”.

Trao đổi với phóng viên, ông Thạch Viết Tâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, cho biết: “Do tính chất phức tạp của vụ kiện là vừa tranh chấp quyền sử dụng đất, vừa đòi bồi thường thiệt hại do xây dựng nhà liền kề nên khi cơ quan chức năng định giá thiệt hại căn nhà của bà Vân là 41 triệu đồng thì bà Vân không đồng ý, khiếu nại giám định lại. Khi cơ quan chức năng tổ chức giám định vào ngày 23/9 thì ông Phúc có đơn xin vắng mặt nên không thực hiện được. Khi có kết quả giám định thì mới có thể tiến hành xét xử”.

Không biết đến bao giờ quyền lợi của người dân mới được TAND thị xã Ngã Năm xem xét, giải quyết?
    Xuân Huỳnh
KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top