Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 | 10:24

"Thủ phủ... tệ nạn" vùng ven Sài Gòn

Dù tọa lạc ở cách xa nội thành, nhưng xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh, TP. HCM) vẫn biết cách để mọi người phải nhớ đến. Đáng buồn thay, điều để lại... "ấn tượng" lại là một xã được dân chơi Sài Gòn mệnh danh bằng cái tên chua chát: "Thủ phủ... tệ nạn".

Không vô cớ mà xã Tân Kiên bị gọi như vậy. Sau những đồn đoán của dư luận, nhóm phóng viên quyết định vào cuộc, bóc tách từng mảng màu đen tối, những thực trạng vi phạm pháp luật đã và đang tồn tại ngày đêm ở địa phương này.

NHỮNG "CON ĐƯỜNG... KÍCH DỤC"

Sẽ thật khó chịu nếu bị ví von như thế. Vậy nhưng, từ bao năm nay, người dân xã Tân Kiên đã phải thừa nhận một cách ngán ngẩm rằng, những con đường như Nguyễn Cửu Phú và đoạn đường Quốc lộ 1A đi ngang qua địa phận xã Tân Kiên chính là những "con đường... kích dục".

Ông Trần Hải (61 tuổi, nhà ở đường Quốc lộ 1A), thẳng thắn: "Tụi anh cứ đi dọc đường này đi. Hai bên đường, thuộc xã Tân Kiên, nhan nhản quán cà phê đèn mờ kích dục". Nghe lời ông Hải, chúng tôi thử khảo sát. Hóa ra, những gì ông Hải phản ánh là sự thật. Một mê hồn trận cà phê giúp đấng mày râu thỏa mãn sinh lý hiện ra khắp dọc đường.

Bà Lê Thị Ánh (53 tuổi, nhà ờ đường Nguyễn Cửu Phú), cũng bức xúc: "Chính quyền địa phương làm ăn kiểu gì mà tình trạng cà phê núp bóng mại dâm tồn tại hết ngày này qua tháng nọ nhưng không xử lý. Nguyên con đường Nguyễn Cửu Phú, cả vài km, cứ đi một đoạn là có một điểm cà phê kích dục". Quả đúng là như vậy, chúng tôi đã nhẩm đếm không dưới chục quán có hoạt động mại dâm trên tuyến đường ngắn này. Có thể kể tên các quán như: Vy Vy, Như Quỳnh, 117... Cơ sở vật chất những địa chỉ trên khá tồi tàn, tuy nhiên lúc nào cũng nườm nợp khách vào ra liên tục.

"Đấy là chưa kể, có nhiều thời điểm, những cô gái ăn bận váy áo ngắn cũn cỡn, như để khoe thân, ngồi trước quán như để chào mời khách. Trông chẳng ra đâu vào đâu. Thế mà chính quyền địa phương hình như làm ngơ, hoặc biết mà không xử lý. Khiến tình trạng này ngày càng phổ biến, nhiều quán được mọc lên như nấm sau mưa. Tôi cảm thấy dị vì sống ở một con đường, một xã đầy rẫy những quán cà phê kích dục như thế này", bà Huỳnh Lan Chi (42 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Cửu Phú), than vãn.

Một chiều đầu tháng 11, chúng tôi ghé đến quán cà phê ở địa chỉ 838 Nguyễn Cửu Phú với ý định để nghỉ ngơi. Lập tức, nữ nhân viên "mặc như không mặc" sà đến, hỏi "anh có muốn massage không?". Theo đó, chỉ cần bỏ ra 200 ngàn đồng, là có thể tận hưởng những sung sướng trong chốc lát trong sự phục vụ nhiệt tình của nhân viên. Còn nếu từ chối việc kích dục, khách sẽ phải trả 20 ngàn đồng cho ly nước uống, kèm theo ánh mắt khó chịu, cái nguýt lườm của nhân viên.

Quán Cafe kích dục được P.V sử dụng Camera ghi lại
Quán Cafe kích dục được P.V sử dụng Camera ghi lại.

Chúng tôi đã khảo sát nhiều điểm quán cà phê ở xã Tân Kiên, và nhận ra một sự thật sốc vô cùng, đó là rất nhiều nơi có dịch vụ kích dục cho khách.

"MUỐN TỚI ĐÂU, EM CHIỀU TỚI ĐÓ"

Nếu như đường Nguyễn Cửu Phú và đoạn Quốc lộ 1A đi ngang qua xã Tân Kiên nổi danh vì cà phê kích dục. Thì cũng tại xã vùng ven thuộc huyện Bình Chánh này, có đường Trần Đại Nghĩa, được giới dân chơi kháo nhau rằng: "Cung cấp đầy đủ dịch vụ mỗi khi muốn hưởng thụ khoái lạc".

Theo như Trần Quang (23 tuổi, nhà ở đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên), thì: "Nếu muốn từ A - Z, cứ ghé qua mấy điểm massage bên Trần Đại Nghĩa. Muốn gì cũng được. Muốn sướng có sướng. Muốn mệt có mệt. Các em gái cung phụng hết nấc".

Chàng trai này cũng chỉ điểm, có hai địa chỉ massage ở Trần Đại Nghĩa mà "nếu bỏ qua thì tiếc cả đời người". Đó là masaage Cao Lầu (ở A2/19 đường Trần Đại Nghĩa) và Xông hơi xoa bóp Phát Tài (ở B12/5 Trần Đại Nghĩa).

Hỏi lý do, Quang cho biết: "Vì nữ nhân viên hai chỗ ấy chiều tới bến. Muốn sao cũng được".

Chúng tôi thử tiếp cận để điều tra và nhận thấy, những thông tin dư luận bức xúc phản ánh cũng như dân chơi rỉ tai nhau là hoàn toàn có cơ sở. Chỉ cần bỏ vài trăm ngàn, là có thể được đáp ứng về nhu cầu tình dục để thỏa mãn sinh lý.

Quán Massage được nhân viên tư vấn nhiệt tình, có cả bảng giá rõ gàng cho dịch vụ
Quán Massage được nhân viên tư vấn nhiệt tình, có cả bảng giá rõ gàng cho dịch vụ.

Một nữ tiếp viên của quán massage Cao Lầu hỏi chúng tôi: "Anh muốn sao nè?". Chúng tôi ngớ người, dò hỏi: "Sao là sao? Anh chưa biết rõ, chưa quen lắm. Anh tưởng đi massage là để được xông hơi, đấm bóp cho khỏe người". Nữ nhân viên này liền cười ha hả rồi bảo: "Đó là massage "hai lúa". Ở đây massage hiện đại. Anh muốn tới đâu, em chiều tới đó. Có muốn đê mê không nè" rồi liếc mắt đầy tinh nghịch.

Nữ nhân viên này cũng lật bài ngửa khi cho biết, ở đây, nếu khách có nhu cầu "đi tới... Z" thì cũng sẵn sàng phục vụ. Chúng tôi thắc mắc: "Vậy là ở đây có cả dịch vụ mại dâm ư?". Nữ nhân viên tủm tỉm cười, gật đầu. Chúng tôi tiếp tục lo ngại "công an ập đến bất ngờ" thì được trấn an: "Không có đâu mà lo".

BAO GIỜ CHẤM DỨT?

Cần nói ngay rằng, hoạt động mại dâm, hoặc cà phê, massage núp bóng mại dâm trá hình, là hành vi vi phạm phạm pháp luật. Thế nhưng thật khó hiểu, khi nhóm phóng viên chúng tôi chỉ trong một thời gian ngắn vào cuộc điều tra đã lật tẩy vô số địa chỉ có hoạt động nhơ nhớp này. Chưa kể, người dân xã Tân Kiên cũng vô cùng bức xúc với thực trạng diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật ngay trên nơi họ sinh sống. Vậy thì, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương này ở đâu trong vấn đề này?

"Tại sao ai cũng biết, người dân nào cũng biết hoạt động mại dâm đang công khai ở xã Tân Kiên mà lãnh đạo lại không biết? Nếu biết thì tại sao không xử lý, để tồn tại nhan nhản gây điều tiếng xấu như vậy?", ông Hải thắc mắc.

Rất nhiều người dân khi tiếp xúc với chúng tôi cũng đã bày tỏ quan điểm, là rất cần lãnh đạo địa phương phải dẹp bỏ hoàn toàn tệ nạn mại dâm này.

"Rất mong mỏi chính quyền vào cuộc để xóa sạch thực trạng nhơ nhớp nhục dục này. Chứ vấn nạn nhức nhối này làm ô uế địa phương suốt thời gian dài rồi", một người dân trên đường Trần Đại Nghĩa, nói.

Thậm chí, có những ý kiến cho rằng, có lẽ một bộ phận lãnh đạo địa phương "có gì đó" với chủ các điểm kinh doanh massage, quán cà phê nên đã phớt lờ hoạt động mại dâm trá hình đang tồn tại.

Dư luận cũng như chúng tôi luôn thắc mắc một điều, là liệu bao giờ thì thực trạng mại dâm, kích dục đang tồn tại ở xã Tân Kiên sẽ chấm dứt? Rất cần câu trả lời chính xác của lãnh đạo xã Tân Kiên trong thời gian sớm nhất.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận ý kiến để gởi đến bạn đọc!
Nhóm P.V
Ý kiến bạn đọc
Top