Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 18 tháng 7 năm 2016 | 7:55

Trục lợi trên đất Dự án Công viên Cầu Giấy: Chính quyền bất lực?

Dự án Công viên Cầu Giấy đã giải phóng xong mặt bằng và được triển khai từ năm 2013 nhưng đến nay vẫn án binh bất động. Do đó, nhiều cá nhân ngang nhiên “xẻ thịt” đất vàng này xây dựng hàng loạt bãi trông giữ xe, kho hàng, sân bóng…

Sân bóng đá Minh Đức là một trong những hạng mục sai phạm.

Được biết,  Công viên Cầu Giấy là dự án xây dựng hồ điều hòa và khu công viên trung tâm trên diện tích 71ha, tiếp giáp với mặt đường Phạm Hùng, giao cắt giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, được kỳ vọng là “lá phổi xanh” của Thủ đô Hà Nội sau khi hoàn thành. Mặc dù được triển khai từ năm 2013 nhưng đến nay dự án vẫn án binh bất động, thay vào đó là các kho hàng, sân bóng, bãi giữ xe… đua nhau mọc lên.

Theo quan sát của phóng viên, toàn bộ khu đất trên được nhiều cá nhân quây tôn kín, bên trong gồm nhiều bãi giữ xe, sân bóng có tên như: Minh Đức, Quang Hùng, Thành Lâm, Quyết Thắng… Từ đường Phạm Hùng nhìn vào, có thể lầm tưởng đây là khu đất bỏ hoang nhưng thực chất bên trong là hàng loạt hạng mục, nhà tạm bằng tôn, kho chứa hàng mọc lên phục vụ kinh doanh sinh lời.

Điều đáng ngạc nhiên là, khi những cá nhân này chiếm dụng đất dự án, các hoạt động kinh doanh như: trông giữ xe, rửa xe, gara ô tô, sân tennis, quán bia… diễn ra  công khai, vô tư lại được cấp điện, nước đầy đủ giống như một cụm dân cư.

Các bãi xe chiếm dụng hàng nghìn mét vuông đất để kinh doanh trục lợi.

Theo tìm hiểu của phóng viên  thì ngày 9/12/2013, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 10380/VPCP-KTN gửi Bộ Tài chính, nêu rõ: Xét đề nghị của UBND TP.Hà Nội tại Công văn số 9021/UBND-KH&ĐT ngày 27/11/2013 về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu công viên điều hòa tại ô đất ký hiệu CV1 Khu đô thị mới Cầu Giấy, TP. Hà Nội theo hình thức Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) có ý kiến như sau: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu và có ý kiến về đề nghị của UBND TP.Hà Nội tại công văn nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/12/2013.

Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, việc triển khai xây dựng Công viên Cầu Giấy vẫn chưa được thực hiện, hàng chục ngàn mét vuông đất đang bị “xẻ thịt” và những sai phạm trên vẫn tồn tại thách thức dư luận. Hơn nữa, nhiều văn bản, quyết định xử lý vi phạm từ UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) nhưng không hiểu vì lý do gì những công trình trên vẫn “bất di bất dịch”. Liệu rằng chính quyền phường này bất lực hay “làm ngơ” cho sai phạm?

Đề nghị, UBND TP. Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy nhanh chóng kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm tại dự án trên.

Thanh Hạ

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top