Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 4 tháng 11 năm 2015 | 7:25

“Đấm bằng tay, đá bằng chân không khởi tố được”!

Vừa bước ra khỏi quán photocoppy, Nguyễn Văn Minh (SN 1997), trú tại xã Nghi Thái (Nghi Lộc - Nghệ An) bị một nhóm thanh niên hùng hổ lao vào đấm đá túi bụi đến mức bất tỉnh trên đường. Tưởng Minh đã chết, nhóm người này thản nhiên bỏ đi. Sau một thời gian điều trị, Minh bị mất trí nhớ nhưng các đối tượng gây án vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chiếc xe máy cũ, tài sản quý giá nhất, cũng là phương tiện mưu sinh của gia đình chị Lý.

Trong đơn cầu cứu gửi Báo Kinh tế nông thôn, chị Nguyễn Thị Lý (xóm Thái Sơn, xã Nghi Thái) cho biết, vì hoàn cảnh khó khăn nên con trai đầu của chị là Nguyễn Văn Minh phải xin nghỉ lưu ban 1 năm. Sau một năm nghỉ học, Minh nhập học trở lại. Ngày 30/7, khi trong quán photocopy ra, Minh bị một nhóm thanh niên ở xã Phúc Thọ xông vào đánh bất tỉnh, dẫn đến mất trí nhớ.

Chị Lý cho biết, sự việc xảy ra được 3 tháng nhưng đến nay con chị vẫn đang phải điều trị trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. “Hôm đó, đang ở ngoài chợ bán chổi đót thì nghe tin con bị đánh, tôi vội chạy đến trước cổng trường thì thấy cháu nằm gục trên đường. Một số người dân và bạn bè của cháu cùng tôi đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu”, chị Lý kể lại trong nước mắt.

Là người chứng kiến sự việc , chị P.T. V., trú tại xã Nghi Xuân, khẳng định: “Hôm đó tôi tận mắt thấy nhóm thanh niên của xã Phúc Thọ lao vào đấm đạp Minh rất tàn nhẫn cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Sự việc xảy ra quá nhanh, không ai dám chạy vào can thiệp. Sau khi thấy Minh bất tỉnh, tưởng Minh đã chết nên cả lũ bỏ trốn. Điều khiến người dân bức xúc là vì sao các đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Ông Đậu Khắc Hà, Trưởng Công an xã Nghi Xuân, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường nhưng sự việc diễn ra quá nhanh. Ban công an xã tiến hành lập biên bản và nhận diện được 3 đối tượng đánh đập gây trọng thương cho Minh, gồm: Trương Văn Nhật, Nguyễn Đình Sửu, Trần Văn Dũng, đều sinh năm 1997, trú tại xã Phúc Thọ (Nghi Lộc). Tuy nhiên, sự việc phức tạp và nằm ngoài thẩm quyền nên chúng tôi đã tiến hành làm hồ sơ trình lên Công an huyện Nghi Lộc giải quyết.

Xung quanh vụ việc này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hồ Đình Phúc, Phó trưởng công an huyện Nghi Lộc, ông Phúc thản nhiên trả lời: “Thời điểm đó, kết quả giám định thương tật chỉ có 1%, đối tượng đánh lại không dùng hung khí mà chỉ đấm đá bằng tay chân nên chúng tôi không khởi tố được (?!).

Rất mong cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc sớm vào cuộc, điều tra làm rõ sự việc, tránh những bức xúc không đáng có trong dư luận.

Đình Lam

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top