Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2024  
Thứ hai, ngày 20 tháng 12 năm 2021 | 15:42

Hội ND TP. Lào Cai trao quà cho các gia đình đặc biệt khó khăn ở Nậm Rịa

Hôm nay (20/12), Hội Nông dân thành phố Lào Cai đã hỗ trợ nhiều vật dụng thiết yếu cho 4 hộ gia đình đặc biệt khó khăn thôn Nậm Rịa (xã Hợp Thành, TP. Lào Cai) góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Đây là các gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão. Để đảm bảo an toàn, thành phố Lào Cai đã có phương án tái định cư và hỗ trợ kinh phí cho các hộ này sang nơi ở mới. Tuy nhiên, hiện nay các gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày như: bát, đĩa, xoong nồi, tủ, gường...

 

417aa5d781d36efd81651d5a2da315c5.JPG
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch HND tp Lào Cai (thứ 2 từ phải sang) trao quà cho 4 hộ đặc biệt khó khăn

 

Nậm Rịa là một thôn đặc biệt khó khăn của xã, 100% là đồng bào dân tộc Xa Phó, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm tới 70% hộ nghèo và hộ cận nghèo của xã. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Lào Cai cho biết: “Chúng tôi rất trăn trở khi nhiều hội viên Hội nông dân xã còn khó khăn. Hội cũng đang rất nỗ lực để định hướng cho bà con phát triển kinh tế và là cầu nối chung tay kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ những hội viên đặc biệt khó khăn. Tại thời điểm này, để giúp 4 gia đình thôn Nậm Rịa Hội ND Thành phố cũng có những phần quà trao tặng mỗi gia đình: 1 gường 1,6m, 1 đệm, 1 ga, 2 gối, 1 chăn lông, 3 chiếu, 1 màn, 1 mâm bát đĩa, gạo, mỳ tôm... để giúp các gia đình ổn định cuộc sống tại nơi ở mới”.

 

img_1516.JPG
Mỗi phần quà là một sự quan tâm thiết thực đến đời sống người dân

 

Khó khăn nhất phải kể đến gia đình bà Lý Thị Nhờ, chồng mất sớm, một mình bà vất vả sớm tối nuôi 4 người con. Bà Nhờ chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi luôn sống trong cảnh nhà tạm vì gia cảnh khó khăn lại chịu ảnh hưởng nhiều sau mỗi mùa mưa bão. Có những lúc chạy lũ, cả nhà mỗi người một nơi tá túc nhờ bà con họ hàng. Muốn chuyển sang khu cao ráo an toàn hơn nhưng cũng chẳng có điều kiện.

Năm nay, được nhà nước hỗ trợ kinh phí và nơi ở mới, chúng tôi cũng cố gắng dựng được ngôi nhà, nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều. Nay nhận được những phần quà này chúng tôi rất xúc động vì được các ban ngành, đoàn thể quan tâm hỗ trợ những vật dụng mà gia đình chúng tôi cần nhất như gường, màn, chăn chiếu... trong những ngày đông giá buốt. Chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và có động lực hơn để tiếp tục làm ăn, tìm cách phát triển kinh tế”.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
Top