Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 5 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 3 năm 2024 | 10:22

Những tân binh đặc biệt ở Sóc Trăng

Mùa tuyển quân năm 2024, tỉnh Sóc Trăng có gần 1.500 thanh niên nhập ngũ. Trong số này có hai tân binh là nữ, đã tốt nghiệp đại học; hai anh em song sinh tình nguyện làm đơn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Đó là các em Đinh Trà My, Phạm Xuân Nghi (phường 2, TP. Sóc Trăng) và Lê Minh Nhật, Lê Minh Phú ở xã Hoà Tú 2 (huyện Mỹ Xuyên).

Vui khi được trở thành đồng đội của ba

Đinh Trà My (SN 2001) sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, tham gia quân đội, ông ngoại là thương binh; ba em hiện là sĩ quan đang công tác trong quân đội, mẹ là giáo viên tiểu học. Từ nhỏ, được nghe ông và ba kể về những năm tháng chiến đấu ở chiến trường, em rất thích và đã yêu màu áo xanh của người lính, ngưỡng mộ hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ. Theo năm tháng, tình yêu ấy ngày một lớn dần và em nuôi cho mình ước mơ trở thành người lính, thành đồng đội của ba.

Trà My và bố.

Vì thế, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học FPT Cần Thơ (tháng 11/2023), thay vì xin công việc làm ở doanh nghiệp hay cơ quan, Trà My viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Vượt qua nhiều tiêu chuẩn khắt khe trong quá trình tuyển chọn, em đã được chọn và nhận Lệnh gọi nhập ngũ, ghi tên mình vào danh sách những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

“Khi nghe tin trúng tuyển, em rất vui, rất xúc động. Qua những câu chuyện của ông và của ba, em hiểu môi trường quân đội sẽ có nhiều gian khổ, vất vả, thử thách, kỷ luật thép. Là con gái, chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn hơn nhưng em sẽ cố gắng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở thành người lính giỏi. Mong muốn của em là được phục vụ lâu dài trong quân đội”.

Chị Trà Kim Phê, mẹ của Trà My, tâm sự: “Để con có tâm thế tốt nhất khi nhập ngũ, những ngày qua, ba cháu dặn dò, chia sẻ, trang bị cho cháu những kinh nghiệm của một người lính để cháu hiểu rõ, yên tâm tư tưởng lên đường. Là mẹ có con gái đi xa nhà, tôi rất thương, rất nhớ nhưng rất vui và hãnh diện khi con đạt được ước mơ. Con thích, mẹ thích; con vui, mẹ cũng vui. Gia đình rất tự hào và đã động viên con phát huy truyền thống của gia đình trong huấn luyện, rèn luyện, đặc biệt là bản lĩnh chính trị phải luôn kiên định, vững vàng để phấn đấu cống hiến cho Tổ quốc”.

Hạnh phúc khi trở thành người lính quân hàm xanh

Cùng phường với Trà My, Phạm Xuân Nghi (SN 1999) “vui như mở hội” khi chính thức trở thành người lính quân hàm xanh (Bộ đội Biên phòng).

Chị Nguyễn Thị Diệu (mẹ Xuân Nghi) cho biết: “Từ nhỏ cháu đã rất thích được trở thành người lính như ba cháu (Ba Xuân Nghi là quân nhân phục vụ trong quân đội những năm 1990. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, được xuất ngũ về nhà và mất trong đợt dịch Covid-19). Khi nghe tin năm nay có tuyển quân nhân nữ, cháu đi hỏi và về nhà làm đơn tình nguyện nhập ngũ và thật vui khi cháu được toại nguyện ước mơ, được tham gia lực lượng Bộ đội Biên phòng. Mấy ngày qua, cháu vui lắm. Gia đình tôi, ông bà nội, ngoại ai cũng vui khi cháu được trở thành người chiến sĩ quân đội. Chúng tôi rất tự hào về con gái mình. Vợ chồng tôi chỉ có mình cháu, ba cháu mất sớm nên nhà chỉ có hai mẹ con quây quần với nhau. Nay con đi bộ đội, chắc chắn là nhớ thương con lắm nhưng tôi nói với con cứ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người lính”.

Xuân Nghi và mẹ.

Trước khi lên đường nhập ngũ, Xuân Nghi tâm sự: “Em mê màu xanh áo lính từ nhỏ và ước mơ trở thành cô bộ đội. Năm 2022, em tốt nghiệp chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường của Trường Đại học Cần Thơ và về nhà phụ tiếp mẹ vì ba mất, nhà chỉ còn 2 mẹ con với nhau. Khi biết tin mùa tuyển quân năm nay có chỉ tiêu quân nhân nữ, em đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ và may mắn đã đến với em khi em nhận được quyết định gọi nhập ngũ, gia nhập lực lượng Bộ đội Biên phòng. Em xác định môi trường quân đội là gian khổ, khó khăn, vất vả nhưng em sẽ cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sớm hoà nhập với môi trường quân ngũ. Chắc chắn không có gì ngăn cản được em khi em đã chọn cho mình con đường vào quân ngũ. Em mong muốn được được trọn đời phụng sự cho Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Hành động đẹp của hai nữ tân binh Đinh Trà My và Phạm Xuân Nghi đang truyền cảm hứng cho đông đảo đoàn viên, thanh niên Sóc Trăng tham gia thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Anh em song sinh tình nguyện làm đơn nhập ngũ

Hai anh em Lê Minh Nhật và Lê Minh Phú ở ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên)  sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng. Quê nội ở Bạc Liêu, quê ngoại ở Mỹ Xuyên. Ông nội, ngoại, các chú đều là quân nhân; ông ngoại là thương binh. Chính vì thế, từ nhỏ, hai anh em đã thích và yêu bộ quần áo màu xanh của người lính, ngưỡng mộ hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ.

Hai anh em song sinh Nhật (trái) và Phú (phải).

“Chúng em sinh ra và lớn lên ở Hoà Tú 2, xã anh hùng của huyện Mỹ Xuyên. Hai anh em hiểu rõ việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là niềm tự hào của gia đình, vừa là trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương, đất nước. Phát huy truyền thống gia đình, được sự đồng ý, chia sẻ, động viên của ông bà, ba mẹ và người thân, hai anh em quyết định viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến cho quê hương, đất nước”, người anh Lê Minh Nhật cho biết trước khi lên đường nhập ngũ.

Còn người em Lê Minh Phú bày tỏ: “Là thanh niên sinh ra và lớn lên trong thời bình, chúng em mang ơn các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu giải phóng quê hương, bảo vệ đất nước để chúng em có ngày hôm nay. Chúng em sẽ noi gương ông nội, ông ngoại và các thế hệ đi trước, xem đó là động lực để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Xác định vào quân ngũ sẽ có nhiều khó khăn, thử thách nhưng chúng em không ngại mà càng hào hứng hơn bởi vào đó, chúng em được rèn luyện, trải nghiệm, học hỏi nhiều kinh nghiệm sống để bản thân ngày càng chững chạc hơn, trưởng thành hơn”.

Khi tôi hỏi có hồi hộp trước giờ lên đường không thì cậu em Minh Phú chân tình: “Hồi hộp thì chắc chắn là có bởi đây là môi trường hoàn toàn mới nhưng hai anh em đều cảm thấy vinh dự, tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo màu xanh của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam mà mình ao ước”.

Ông Lê Văn Tưởng (ba của Nhật và Phú) cho biết: “Vợ chồng tôi luôn căn dặn hai con trước ngày lên đường tòng quân là ba mẹ cũng như gia đình rất mừng vì các con đã biết giữ gìn và phát huy truyền thống của quê hương, xác định tốt trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc”.

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
Top