Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2024  
Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2024 | 14:30

Gieo mầm xanh từ điểm trường Làng Nủ

Một buổi sáng trời đầy nắng, hai chiếc xe tải nặng trĩu quần áo, sách vở cùng thầy và trò Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai vượt qua những vạt đồi sạt nham nhở, những cung đường lầy bùn đất về với các em nhỏ xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai). Nơi đây, vừa gánh chịu nỗi đau của trận sạt lở đất kinh hoàng, cướp đi sinh mạng và tài sản của nhiều gia đình, đặc biệt ở Làng Nủ.

Chuyến xe nghĩa tình

Biết được tin Phúc Khánh bị lũ quét, sạt lở đất tổn thất nặng nề trong khi thành phố Lào Cai cũng ngập trong bùn đất, sạt, lún, dù gia đình cô Phạm Thị Tuyết Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai cũng bị ảnh hưởng, nhưng trong lòng cô luôn đau đáu thương các em học sinh đang chịu nhiều mất mát, thiệt thòi. Cô bàn với Ban Lãnh đạo cùng Công Đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ nhà trường bàn bạc để khẩn trương có chuyến thiện nguyện không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn chứa đựng cả tấm lòng, tình cảm ấm áp từ thầy cô, học sinh và những nhà hảo tâm của Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai.

Tinh thần thiện nguyện đã lan toả từ thầy, cô giáo trong trường, các bậc phụ huynh cho đến các em học sinh, có cả nhiều nhà hảo tâm khác, ủng hộ cho các em Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (Bảo Yên) các nhu yếu phẩm cần thiết gồm: 181 bộ quần áo và 116 áo học sinh tiểu học, 278 áo học sinh trung học cơ sở (áo phông và áo khoác), 320 đôi dép, 3.100 vở ô ly, 2.900 vở kẻ ngang, 2.000 bút viết, 850kg gạo, 310 lít dầu ăn, 320 chiếc màn, 260 kg xà phòng, 60kg lạc, 1 thùng bột canh, 45 dây dầu gội đầu, 70 bánh xà phòng, 20 thùng bánh, 1020 quả trứng, thuốc tiêu hoá... trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra, cũng tặng cho học sinh bán trú Trường THPT số 1 huyện Bảo Yên 205 bộ chăn chiếu và gối, 4.500 vở kẻ ngang, 1.500 bút bi, 10 thùng bánh... trị giá 70 triệu đồng.

Cô Phạm Thị Tuyết Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai (áo đen) cùng đoàn trao quà hỗ trợ.

Tất cả những nhu yếu phẩm này do đích thân cô Thanh liên hệ trực tiếp với nhà trường, lắng nghe mong muốn của các em học sinh, sau đó, phát động quyên góp. Mỗi món quà là một thông điệp yêu thương, niềm hy vọng giúp người dân Phúc Khánh thêm vững bước, vượt qua những khó khăn trước mắt.

Trao đi những yêu thương

Những chiếc xe chở đầy yêu thương cùng 16 cô giáo, phụ huynh và 25 em học sinh như quên đi quãng đường gần 100 km. Đón đoàn là những gương mặt hốc hác, dáng người mệt mỏi của các thầy cô, người dân địa phương sau khi vật lột với những gì trận lũ quét để lại. Ngay cả trên nét mặt em thơ vẫn còn chưa hết bàng hoàng, nhưng trong mắt họ đã ánh lên những tia sáng của tinh thần lạc quan, ấm áp bởi được sẻ chia.

Cô và trò Trường THPT số 1 Thành phố Lào Cai với chuyện thiện nguyện nhiều ý nghĩa.

Em Hoàng Thị Hồng Nhung, dân tộc Tày (sinh sống tại làng Nủ) ở bán trú tại  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh như rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh trong bộ quần áo mới mà các anh chị Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai mặc cho. Em nói: “Thích quá ạ, chúng em lại còn được nhận nhiều quà, có cả bánh nữa, trung thu thế là vẫn có bánh, chỉ thương các bạn không về. Chúng em rất nhớ bạn Hoàng Linh, bạn ấy bị lũ cuốn trôi cô ạ…”. Mọi người lặng đi, đôi mắt chực trào nước, động viên em và các bạn sớm quên đi kí ức kinh hoàng, chăm chỉ học tập, học cả phần 13 bạn không về. Sau này, các em sẽ là những người xây dựng quê hương.

Em học sinh Lục Thị Thu Hương, lớp 10A10 trường THPT số 1 Bảo Yên, người dân tộc Tày (nhà ở tại Bản Cuông 2 xã Xuân Hoà) tâm sự: “Lũ về nhanh quá, chưa bao giờ như vậy với tất cả mọi người nơi đây nên chúng em chỉ kịp chạy được người thôi cô ạ, lúc đó lo lắng thậm chí là hoảng loạn, bây giờ bình tâm lại vẫn không tin được, nhà em cũng hư hỏng hết đồ đạc, lúa ngập trong bùn… được các thầy cô, các bác phụ huynh, các bạn học sinh trường THPT số 1 TP. Lào Cai quan tâm giúp đỡ chúng em vô cùng cảm động, giúp chúng em vượt qua khó khăn… chúng em cảm ơn nhiều lắm ạ".

Làng Nủ bình yên trước cơn bão

Bị san phẳng khi trận lũ quét qua.

Cô giáo Hoàng Thị Vân, chủ nhiệm lớp 2 tại điểm trường gần thôn Làng Nủ, vừa gặp đoàn đã bật khóc và mãi sau mới nói được: “Các chị ơi, lớp em mất ba con chị ạ, em dạy các con cả một năm, thuộc tính tình từng con, em xót xa lắm, nhất là Quyết, hôm qua mới tìm được tất cả để con được đầy đủ cơ thể… Đau lắm chị ạ, cả nhà Quyết đều không còn ai…”. Nỗi đau ấy vẫn còn hằn sâu trong tim và hiện rõ qua đôi mắt buồn vời vợi của cô Vân và những người ở lại.

Nhìn tất cả cảnh tượng toang hoang dù đã được dọn dẹp đi nhiều, mọi người đều vô cùng xót xa, dù có cứng rắn đến mấy chắc khó lòng ai ngăn được nước mắt. Những con số, hình ảnh chúng ta hàng giờ cập nhật trên thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội đã khiến chúng ta đứng ngồi không yên, nhưng đến tận nơi thì điều đó thực sự làm trái tim nghẹn lời.

Chụp ảnh lưu niệm với các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học sơ sở số 1 Phúc Khánh

Trên đường trở về, bạn Nguyễn Thị Thu Hà, lớp 12D3, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ tình nguyện trường THPT số 1 TP. Lào Cai không giấu được cảm xúc nói: “Khi trao cho các em những quyển sách, bộ quần áo mới, nhìn thấy nụ cười le lói trên môi các em, mình hiểu rằng những phần quà này không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự an ủi tinh thần. Những đứa trẻ nơi đây đã phải trải qua quá nhiều mất mát, và mình chỉ mong rằng sự hiện diện của chúng mình có thể mang lại cho các em chút hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn". Thu Hà cũng cho biết, chuyến đi này đã thay đổi góc nhìn của em về cuộc sống, giúp em nhận ra giá trị của sự sẻ chia và tình người trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Mặc dù, ai trong đoàn cũng biết, cuộc sống còn nhiều vất vả lo toan, nhưng đều mong rằng, khi bão lũ qua đi, bình minh lên, các em học sinh và người dân Bảo Yên sẽ lại nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Trong bùn lầy đổ nát, những mầm xanh kiên cường vẫn vươn lên bất chấp nắng mưa. 

 

 

Nguyễn Nhin
Ý kiến bạn đọc
Top