Đến hẹn lại lên, vào dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt và các vườn hoa ở TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lại đem những loại hoa đặc sắc của các vùng miền về chợ hoa TP. Buôn Ma Thuột để tổ chức bán, phục vụ nhu cầu chưng hoa tết của người dân ở TP. Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận.
Quảng trường 10-3 tràn ngập sắc vàng của hoa cúc
Chợ hoa Buôn Ma Thuột được tổ chức chủ yếu tại quảng trường 10-3, dọc theo tuyến đường Trường Chinh và các đường nhánh xung quanh. Năm nay, chợ hoa Buôn Ma Thuôt bắt đầu từ ngày 19-12 âm lịch và kéo dài cho đến hết ngày 30-12 âm lịch. Và cũng như mọi năm, năm nay, các tiểu thương đã đem đến chợ rất nhiều loại hoa đẹp như: mai, cúc, lay ơn, hồng… và rất nhiều loại lan từ lan rừng đến các loại hoa lan giống nhập khẩu như hồ điệp.
Anh Nguyễn Trần Huy, chủ vựa lan Như Ý, đang chăm sóc chậu hoa lan hồ điệp để giao cho khách
Về giá cả các loại hoa năm nay cũng không cao hơn so với năm ngoái là bao. Anh Nguyễn Trần Huy, chủ vựa lan Như Ý, chia sẻ: Gia đình tôi năm nay bán hoa rất chạy; giá cả ổn định và không cao so với năm ngoái nên người dân đến mua rất đông. Lan hồ điệp có giá từ 200-220.000 đồng/cành và các chậu kết sẵn có giá từ 2,4-7 triệu đồng/chậu. Từ khi khai mạc chợ hoa đến nay, tôi đã bán được rất nhiều chậu lan hồ điệp và 7 chậu hoa nghinh xuân với giá từ 15-25 triệu đồng/chậu.
Các bạn trẻ đến chợ hoa tham quan và không quên chụp những bức ảnh lưu niệm bên các gian hàng hoa
Bên cạnh các gian hàng hoa thì các gian hàng đồ gỗ lưu niệm cũng không kém phần đặc sắc.
Duy Hòa
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.