Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 3 tháng 11 năm 2019 | 20:15

Đôi nam nữ hoảng loạn kêu cứu trong căn nhà bốc cháy ở Sài Gòn

Đôi nam nữ gặp nạn trong căn nhà cháy ngùn ngụt trên đường số 9, quận Gò Vấp (TP. HCM) được lực lượng chức năng giải cứu ra ngoài an toàn.

24 lính cứu hỏa cứu được điều động

Vụ hoả hoạn xảy ra lúc 1h45 ngày 2/11 tại căn nhà số 190 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Thời điểm trên, nhiều người đang ngủ thì nghe mùi khét. Dậy kiểm tra họ thấy căn nhà trong khu phố bốc cháy kèm tiếng người la hét bên trong nên báo lực lượng chức năng và dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa.

 

3f227339ed7904275d68.jpgHiện trường vụ cháy. ảnh Zing.vn

 

Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp sau đó điều 3 xe cứu hoả cùng 24 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa.

Đôi nam nữ kẹt trong đám cháy, tinh thần hoảng loạn được cán bộ chiến sĩ tiếp cận đưa ra ngoài an toàn.

Nạn nhân bị mắc kẹt là chị Trần Thị Ngọc Oanh (22 tuổi, quê Ninh Thuận) và anh Hoàng Việt Anh (27 tuổi, quê Lạng Sơn). Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi.

Ôtô cháy rụi khi thợ kích bình ắc quy

Sự cố xảy ra tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành vào sáng 3/11. Tài xế và người dân có mặt không dám lại gần vì lửa cháy mỗi lúc một lớn. "Ai cũng sợ xe phát nổ nên giữ khoảng cách an toàn", một nhân chứng nói.

 

12.jpgChiếc xe cháy dữ dội.

 

Hơn 30 phút sau, đám cháy được khống chế, tuy nhiên chiếc xe bị thiêu rụi.

Tài xế cho biết xe đi từ hướng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá) tới Ninh Bình. Khi đến thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, xe chết máy nên tài xế gọi nhóm thợ từ gara gần đó đến xử lý. Đang câu bình ắc quy kích nổ thì bất ngờ tia lửa bắn vào khu vực bơm xăng rò rỉ khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. 

Người phụ nữ chết cháy cạnh tủ bán bánh mì ở Gia Lai

Thông tin từ Công an TP Pleiku (Gia Lai) hôm nay cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của bà Trần Thị Ng. (45 tuổi, trú phường Ia Kring, TP Pleiku, làm nghề bán bánh mì).

Bà Ng. bán bánh mì tại khu vực ngã ba đường Lê Thánh Tôn và Nguyễn Đường (TP Pleiku) nhiều năm nay.

 

nguoi-phu-nu-chet-chay-canh-tu-ban-banh-mi-o-gia-lai.jpgHiện trường nơi bà Ng. tử vong

 

Theo người dân, bà Ng. thường bán bánh mì từ đêm cho đến sáng.

Tối hôm qua, người dân vẫn thấy bà Ng. bán hàng. Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay, người đi đường phát hiện bà Ng. tử vong trong tình trạng bị cháy đen, cách tủ bánh mì khoảng 2m.

Nhận tin báo, công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, chồng bà Ng. mắc bệnh hiểm nghèo, đã qua đời cách đây khoảng 2 năm.

Hàng ngày bà Ng. bán bánh mì để nuôi 2 con nhỏ ăn học và một mẹ già; hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

PV (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top