Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 15 tháng 7 năm 2016 | 1:7

Formosa vẫn cứ “chạy đi…”

Sau sự cố xả thải gây hiện tượng cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, Formasa tiếp tục có hành động khiến người dân khó có thể “thông cảm”, đó là chôn lấp hàng trăm tấn rác thải công nghiệp. Và điều đáng nói hơn là khối lượng lớn rác thải này được chôn lấp ngay trong một trang trại gần khu dân cư của thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Cơ quan chức năng nói gì?

Vụ việc Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh chôn chất thải rắn của Formosa đang khiến dư luận hết sức bức xúc.

Sau sự cố thảm họa môi trường biển làm xáo trộn cuộc sống ngư dân 4 tỉnh miền Trung mà Chính phủ công bố, phía Formosa đã cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ không để xảy ra ô nhiễm, đồng thời cũng đã chịu trách nhiệm bồi thường phần nào thiệt hại. Thế nhưng, chưa đầy hai tuần sau, Formosa lại khiến dư luận bức xúc khi xả hàng trăm tấn rác thải công nghiệp ra môi trường.

Liên quan đến chủ trang trại có số lượng bùn thải chôn lấp nói trên, ông Trần Anh Đàn, Chủ tịch UBND phường  Kỳ Trinh, cho biết, trang trại này là của ông Trần Quang Hòa, Giám đốc Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Trả lời báo chí, ông Hòa khẳng định là đã nhượng lại quyền sử dụng cho một chủ khác trước đó và việc chôn lấp bùn thải là để cải tạo đất. 

Về việc vận chuyển chất thải từ Fomosa đến trang trại,  hợp đồng giữa Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh ký với Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Fomosa Hà Tĩnh cho thấy, mỗi tháng doanh nghiệp này sẽ vận chuyển tối đa 10 tấn chất thải bánh bùn từ xưởng nước thải sinh hoạt cho Fomosa với thời hạn hợp đồng trong 1 năm, bắt đầu từ tháng 04/2016 đến tháng 4/2017.

“Qua kiểm tra thấy, việc Formosa ký hợp đồng vận chuyển xử lý bùn thải với Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh là đơn vị không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường Hà Tĩnh (Sở TN&MT) khẳng định.

Một vấn đề khác cũng được Giám đốc Sở TN&MT chỉ ra là, theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên thì Công ty Formosa phải giám sát vị trí mà Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh xử lý bùn thải nhưng đơn vị này chưa thực hiện.

 “Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh không chuyển giao số bùn thải đã tiếp nhận từ Công ty Formosa cho đơn vị có chức năng xử lý mà tự chôn lấp chất thải không đúng nơi quy định là vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường”, ông Đinh nhấn mạnh.

Ông Võ Tá Đinh cho biết thêm, Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh cũng từng vi phạm về xử lý chất thải. Cuối năm 2015, doanh nghiệp này đưa rác thải sinh hoạt về chôn lấp mà không qua xử lý. Chúng tôi đã lập biên bản, mời doanh nghiệp ra làm việc, báo cáo rõ, và yêu cầu chuyển lượng chất thải này về để xử lý. Nhưng để xảy ra sự việc như lần này cũng đáng tiếc”.

Để chấn chỉnh việc vận chuyển và xử lý bùn thải đã tiếp nhận từ Formosa, Sở TN&MT yêu cầu Formosa chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động; chấm dứt hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn thải đã ký với Công ty CP Tư vấn Xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh; Hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý bùn thải phát sinh tại công ty theo đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh chấm dứt việc đổ thải, giữ nguyên hiện trạng tại khu vực đã chôn lấp chất thải, sau khi có kết quả phân tích mẫu bùn thải thì các cơ quan chức năng sẽ thống nhất phương án xử lý đối với lượng bùn thải đã chôn lấp không đúng quy định.

Hiện tại, bánh bùn thải tại nơi chôn lấp đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm để xác định có độc hại hay không. Tuy nhiên, với những dấu hiệu khuất tất liên quan đến chức năng, quyền hạn, hành vi chôn lấp lén lút của Công ty CP Tư vấn xây dựng quản lý môi trường Đô thị Kỳ Anh đang làm dấy lên nhiều mối nghi ngờ từ dư luận.

Nguy hại khôn lường

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh giai đoạn 1, trong quá trình hoạt động, Formosa thải ra một lượng cực lớn chất thải rắn, gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp và chất thải rắn nguy hại.

Riêng với nhóm chất thải rắn công nghiệp có khối lượng thải ra lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm với môi trường. Đáng lưu ý là chất thải từ hệ thống xử lý nước thải cốc, phân xưởng nung vôi. Theo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án, lượng bùn này sẽ được tuần hoàn một phần, phần còn lại đem đi chôn.

Một chuyên gia về xử lý nước thải cho biết, do nước thải của quá trình luyện cốc chứa nhiều tạp chất như phenol, xyanua và thành phần chất hữu cơ khá nhiều nên phải lợi dụng phương thức sinh hóa để xử lý. Sau khi xử lý nước thải luyện cốc, qua lắng cô đặc và máy khử nước, bùn thải sẽ được chế thành các bánh bùn. 

Theo quy định của Nghị định 38/2015 về quản lý chất thải và phế liệu, chất thải rắn công nghiệp phải được phân định, phân loại và lưu giữ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý. Chủ nguồn thải (ở đây là Formosa), nếu không phải tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng thì phải ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

Việc xử lý chất thải rắn công nghiệp phải được thực hiện bởi công ty do Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh cấp phép hoạt động.

Ngoài đầu độc biển và xả 267 tấn chất thải tại Kỳ Anh thì theo nguồn tin mới nhất từ ông Hoàng Bá Tình (trú xóm Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), có gần 20 xe chở chất thải của Formosa Hà Tĩnh cũng đã đổ bùn thải tại đây.

Nhóm PVHT

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top