Sáng 28/02, 3.350 thanh niên khắp các huyện, thành phố tỉnh Nghệ An hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Với tinh thần hăng hái, sáng ngày 28/02, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021 để tiễn những người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong các ngày 24 và 25/2, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao quân, khám lại sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm covid-19 cho 100% thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2021.
Với truyền thống và kinh nghiệm trong công tác tuyển quân, quá trình chuẩn bị cho việc giao nhận đã được các huyện, thành, thị thực hiện tốt ngay từ cơ sở. Nhất là công tác tuyên truyền giáo dục, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng, thực hiện chu đáo nên 100% thanh niên được gọi tuyển quân đợt này đều rất quyết tâm, hăng hái lên đường, chất lượng tân binh được đánh giá khá tốt.
Năm nay, đợt giao nhận quân diễn ra đúng thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy ,Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các tỉnh việc tổ chức lễ giao nhận quân ở các địa phương sẽ diễn ra nhanh gọn, chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối, thời gian chỉ trong 20 phút, hạn chế tối đa người thân đưa tiễn.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.