Là cựu chiến binh trở về từ cuộc kháng chiến chống Mỹ, dù mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh nhưng ông Lô Văn Huỳnh vẫn có những đóng góp thiết thực đối với cuộc sống của người dân địa phương, cụ thể là, ông có công lớn trong xây dựng công trình dẫn nước về bản.
Ông Lô Văn Huỳnh.
Đi trên những con đường đá sỏi dẫn vào bản người Thanh của xóm Dương Lễ, xã Nghĩa Dũng (Tân Kỳ - Nghệ An), người ta dễ dàng nhận thấy trên những con đường dẫn vào nhà dân đều cắm những cọc tre nhỏ thẳng hàng. Người dân trong bản cho biết, dưới những cọc tre đó là đường ống dẫn nước về với từng gia đình do thương binh Lô Văn Huỳnh thiết kế.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt luôn là vấn đề nhức nhối của xóm Dương Lễ mỗi mùa khô hạn. Ông Ngân Văn Tân, Trưởng xóm Dương Lễ cho biết, hằng năm, xóm có 80 - 90 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trên tổng số 160 hộ. Việc thiếu nước vào mùa khô đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của bà con.
Nhận thấy trên các quả đồi thường có những mạch nước ngầm tự chảy, nguồn nước dồi dào và ổn định, ông Huỳnh đã nảy ra ý tưởng đưa nước từ nguồn này về phục vụ sinh hoạt cho bà con.
Ban đầu, do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình trong bản còn khó khăn, lại chưa tin tưởng vào tính khả thi của công trình nên chỉ một số ít hộ tham gia đóng góp để xây dựng công trình nước tự chảy của ông Huỳnh. Tuy vậy, ông vẫn quyết tâm thực hiện công trình của mình.
Khoảng tháng 3/2015, ông đi khảo sát thực địa, tìm hiểu những mô hình nước tự chảy đã được xây dựng thành công ở những địa phương khác, sau đó tỉ mỉ vẽ bản thiết kế cho công trình của mình.
Bể chứa tại một gia đình sử dụng nguồn nước từ công trình nước của ông Huỳnh.
Sau khi ông Huỳnh giải thích cặn kẽ về kết cấu, phương pháp thi công cũng như khả năng thành công của công trình, 52 trên tổng số 80 hộ gia đình thiếu nước đã tự nguyện đóng góp tiền và ngày công để xây dựng công trình nước tự chảy với mức đóng góp 1,7 triệu đồng/hộ.
Công trình nước tự chảy của ông Huỳnh được chính thức thi công từ ngày 8/6/2015. Ban đầu, ông và bà con dự tính các giai đoạn thi công sẽ hoàn tất sau khoảng ba tháng, tuy nhiên chỉ sau 14 ngày thi công, công trình đã hoàn thành.
Ông Huỳnh cho biết, khó khăn lớn nhất khi thi công công trình này là địa hình đèo dốc, riêng việc đi lại đã gặp nhiều khó khăn, chưa kể việc phải đào đất để đặt đường ống dẫn nước. Bên cạnh đó, những đoạn ống ngầm đi qua đường dân sinh, đất rất cứng lại nhiều sỏi đá nên rất khó khăn trong việc đặt các đường ống ngầm dẫn nước. Công trình lại được tiến hành vào thời điểm miền Trung đang trong thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm nên việc thi công lại càng thêm khó khăn.
Công trình nước tự chảy của ông Lô Văn Huỳnh có chiều dài đường ống hơn 3,7km (chưa tính chiều dài của các ống xương cá dẫn nước vào từng hộ gia đình), với hai trạm điều hòa nước có dung tích bể chứa lần lượt là 56m3 và 150m3. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, công trình đã đem lại những hiệu quả thiết thực cho cuộc sống của người dân. Nước từ nguồn về không chỉ cung cấp đủ nước sinh hoạt cho những hộ dân thiếu nước mà còn giúp họ tiết kiệm rõ rệt chi phí khoan giếng, máy bơm nước.
Ông Vi Văn Kích, một trong những người dân tại xóm Dương Lễ sử dụng nguồn nước từ công trình của ông Huỳnh cho biết: “Từ khi nước từ đầu nguồn theo đường ống dẫn về tận nhà, người dân chúng tôi không lo thiếu nước dùng nữa”.
Nói về việc làm hữu ích của mình, ông Huỳnh chia sẻ, ông chỉ mong giải quyết được vấn đề thiếu nước của bà con và gia đình mình.Ông nói quả quyết: “Khi đã quyết tâm làm, dù khó khăn tôi cũng nghĩ mình chỉ có thể làm đến cùng chứ không bỏ cuộc. Tôi chỉ mong sao những việc làm của mình có thể giúp cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của bà con bớt vất vả”.
Đến nay, công trình đã đi vào vận hành ổn định và chứng tỏ hiệu quả thiết thực, đặc biệt sau hai mùa khô hạn năm 2015 và 2016 vừa qua. Tuy nhiên, để giữ cho nguồn nước chảy được ổn định, cứ đều đặn hàng tháng ông Huỳnh lại đi kiểm tra tình trạng nguồn nước, rồi thăm dò tình trạng ống nước.
Không chỉ là tấm gương điển hình về những đóng góp của người cựu chiến binh trong cuộc sống thời bình, sự thành công trong mô hình của thương binh Lô Văn Huỳnh còn là bài học về sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm.
Hà Lan
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.