Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018 | 9:15

Tin Tây Nguyên: Trung thu đầm ấm tình nhân ái ở Gia Lai

Cách đây cả tháng, nhiều câu lạc bộ thiện nguyện, tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chung tay thực hiện các hoạt động gây quỹ để tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng khó.

 

gia-lai-đen-o-sao-919.jpg

 Làm đèn ông sao tặng các em thiếu nhi

 

Một trong số đó là chương trình rửa xe gây quỹ của Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông). Khoảng giữa tháng 7 Âm lịch, Đoàn Thanh niên thị trấn đã triển khai kế hoạch này cho các chi đoàn.

Vào ngày thứ bảy, chủ nhật của các tuần tiếp theo, 18 đoàn viên thanh niên tập trung về cửa hàng xe máy của một thanh niên ở đường Hùng Vương để rửa xe cho khách.

Tuy không quen việc nhưng với sự chăm chỉ, phấn đấu đạt kế hoạch đặt ra, các đoàn viên thanh niên đã làm việc chu đáo, nhiệt tình. Việc làm này đã được người dân trên địa bàn huyện hưởng ứng đem xe đến rửa và có người còn ủng hộ thêm tiền.

Chỉ trong một thời gian ngắn, chương trình đã thu về hơn 3,8 triệu đồng. Số tiền này được dành để tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ ở tổ dân phố 5, thị trấn Chư Prông. Anh Nguyễn Ngọc Linh-Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Chư Prông-cho biết: “Nguồn quỹ Đoàn thì có hạn nhưng sức trẻ thì luôn dồi dào. Vì thế, chúng tôi huy động sức trẻ gây quỹ, góp một phần nhỏ bé để biến ước mơ của các em thành hiện thực”.

Mong muốn mang lại niềm vui Trung thu cho thiếu nhi nghèo nhưng nguồn quỹ lại hạn hẹp nên các thành viên Câu lạc bộ Ước mơ xanh (huyện Ia Grai) đã tự làm móc khóa để bán gây quỹ. Các vật liệu đặt mua từ TP. Hồ Chí Minh qua bàn tay khéo léo của các thành viên Câu lạc bộ đã trở thành những chiếc móc khóa xinh xắn hình bông hoa, con chuồn chuồn, miếng ngọc bội, bán với giá 10-15 ngàn đồng/chiếc.

Sản phẩm làm ra được các bạn rao bán trên mạng xã hội Facebook, đồng thời kết hợp chia sẻ thông tin về chương trình Trung thu cho các thiếu nhi để thu hút người mua.

Bên cạnh đó, các thành viên Câu lạc bộ Ước mơ xanh còn phối hợp với 20 đoàn viên thanh niên xã Ia Tô (huyện Ia Grai) làm lồng đèn truyền thống để tặng các em thiếu nhi. Mọi người cùng nhau chẻ tre, tỉ mẩn cắt dán giấy bóng màu, buộc thép để làm những chiếc đèn ông sao thật dễ thương.

Người biết chỉ cho người chưa biết, cứ thế, hơn 100 chiếc lồng đèn ông sao đủ màu sắc dành tặng các em thiếu nhi làng Krung (xã Ia Tô). Anh Nguyễn Như Quang-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ước mơ xanh-cho biết: “Tuy số tiền kiếm được không nhiều nhưng cũng có để mua ít quà bánh tặng các em. Tự tay làm lồng đèn cho các em, món quà tặng cũng sẽ ý nghĩa hơn”.

 Dịp này, vì phải tổ chức nhiều chương trình cho thiếu nhi ở các địa phương khác nhau nên Trung tâm tổ chức sự kiện ST 47 và Family Club (đều ở tỉnh Đak Lak) đã phối hợp tổ chức Trung thu cho thiếu nhi ở xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) vào ngày 15-9 (6 tháng 8 Âm lịch). Vượt quãng đường hơn 220 km đến đây, 36 thành viên của 2 đơn vị đã tổ chức một đêm hội trăng rằm náo nhiệt, tràn ngập niềm vui.

Khi hay tin có đoàn tới tổ chức Trung thu, nhiều phụ huynh xã Đak Sơ Mei đã đưa con em đến dự từ sớm. Ở xã nghèo này, nhiều em nhỏ chẳng bao giờ dám mơ đến bánh Trung thu hay được xem múa lân. Các em háo hức chờ đợi chương trình cũng là điều dễ hiểu.

Ngồi xem những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn”, xem các anh chị hóa thân thành chị Hằng, chú Cuội... thật đáng yêu và ngộ nghĩnh, các em không rời mắt khỏi sân khấu, gương mặt thường trực nụ cười. Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo hơn 1.000 suất bánh kẹo và lồng đèn để em nhỏ nào cũng có quà, cũng vui. Anh Nguyễn Thanh Nhật-Giám đốc Trung tâm Tổ chức Sự kiện ST47-cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi chọn những địa điểm khác nhau để tổ chức Trung thu, nhưng đều hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa. Dù có xa đến mấy nhưng thấy khuôn mặt rạng ngời của các em, chúng tôi cảm thấy vui lây, bao mệt nhọc như tan biến hết”.

Không khí Trung thu cũng đã đến sớm với các em nhỏ Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah) trong sáng 16-9 (7 tháng 8 Âm lịch) nhờ những chú Cuội, chị Hằng của Câu lạc bộ Gió đại ngàn và Công ty cổ phần Đào tạo quốc tế DK Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai. Những màn múa lân hấp dẫn, các trò chơi do thành viên Ban tổ chức dẫn dắt đã khiến các em học sinh nơi đây rộn rã niềm vui.

Cầm chiếc lồng đèn hình con cá được tặng, em HNal (lớp 5) vui mừng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được xem múa lân. Em cũng nhận nhiều bánh kẹo và cả đèn lồng để về chơi cùng em trai ở nhà”.

 Ngồi đợi con trai trên chiếc xe máy đã cũ, chị Rơ Lan Hlem (mẹ em Vưh, học sinh lớp 4) cũng cảm thấy vui lây khi xem những tiết mục hấp dẫn của chương trình. “Nhà mình cách trường hơn 4 km, thằng Vưh đòi đưa đến trường từ sáng sớm. Phải nghỉ một buổi đi chăn bò đấy nhưng được xem múa lân, mình vui lắm”.

 Tết Trung thu đã đến rất gần. Các câu lạc bộ, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang tất bật đem đến cho những em nhỏ vùng khó một Trung thu thật vui và ý nghĩa. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tình yêu thương đong đầy của những người tổ chức dành cho các em nhỏ.

“Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc tổ chức Tết Trung thu. Bằng nhiều cách gây quỹ, các bạn trẻ đã chủ động tổ chức Trung thu cho các em thiếu nhi nghèo một cách  thiết thực. Mong rằng, ngọn lửa yêu thương ấy tiếp tục lan tỏa, để tất cả các em thiếu nhi đều có được niềm vui trong ngày Tết Trung thu”-anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-chia sẻ.

Kon Tum: Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông

 Hội thi thu hút 5 đội đến từ huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi, thành phố Kon Tum, Tỉnh đoàn, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Với sự chuẩn bị kỹ càng, 60 thành viên đến từ các đội cùng xuất sắc vượt qua 3 phần thi: chào hỏi, tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông, trả lời các câu hỏi tìm hiểu Luật Giao thông.

 

kon-tum-atgt-2018.jpg

 Hội thi tuyên truyền lưu động về an toàn giao thông

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc.

 Lại xảy ra vỡ nợ tại Ia Grai

 Bằng chiêu bài vay mượn tiền với lãi suất hấp dẫn, một số đối tượng tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tiếp tục huy động nguồn vốn lớn để rồi “bặt vô âm tín”, tạo ra nỗi lo lắng trong quần chúng nhân dân. 

gia-lai-vo-no-191.jpg
Căn nhà bà Dược hiện đang đóng cửa kín mít

Chiều 20-9, tin từ Công an huyện Ia Grai, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc vỡ nợ xảy ra tại thị trấn Ia Kha. Theo đó, trong sáng cùng ngày, một người dân đã đến Công an huyện Ia Grai trình báo việc có cho bà Vũ Thị Dược (trú tại thôn Thắng Trạch 2, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) vay một số tiền lớn nhưng hiện tại bà Dược đã rời khỏi địa phương mà không thể liên lạc được.

Sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Ia Grai đã cử lực lượng nắm bắt cụ thể tình hình, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực không để xảy ra những tình huống phức tạp.   

Theo ghi nhận của P.V tại nhà của bà Vũ Thị Dược vào sáng 20-9 có nhiều người đứng chờ để đòi nợ. Tuy nhiên, hiện căn nhà này đã đóng cửa kín mít, không có người ra vào. Chị N.-một người hàng xóm cho hay: “Vợ chồng chị Dược cũng chỉ làm rẫy thôi, thời gian gần đây có vẻ làm ăn được nên sửa nhà, mua xe cộ.

Nhưng cách đây 3 ngày, thấy có người kéo đến khiêng bàn ghế trong nhà ra xe ô tô chở đi. Khi chúng tôi đến hỏi thì người ta mới nói là chị Dược có vay mượn tiền nhưng đòi nhiều lần không trả nên họ mới đến siết nợ.

Từ hôm đó đến nay, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm vợ chồng chị Dược để đòi nợ nhưng không gặp, vợ chồng chị Dược đi đâu mất rồi chỉ để con cái cho ông bà nội nuôi thôi”. 

 Qua tìm hiểu, nhiều người đã cho bà Vũ Thị Dược vay với số tiền dao động từ 100-500 triệu đồng, thậm chí lên đến 1 tỷ đồng. Khi vay, bà Dược hứa hẹn dùng để đáo hạn ngân hàng, để rút sổ đỏ nhưng những ngày qua cả hai vợ chồng bà bỗng dưng…biến mất khỏi địa phương mà không liên lạc được.

 Anh N.V.K (trú tại xã Ia Der, huyện Ia Grai)-một chủ nợ chia sẻ: “Do quen biết chỗ anh em nên tôi có cho vợ chồng Dược mượn 400 triệu đồng mới được nửa tháng. Qua mấy lần hẹn trả mà không trả nên tôi có gọi điện thì không liên lạc được.

 Khi tôi chạy thẳng xuống nhà thì mới biết vợ chồng Dược đã trốn ở đâu rồi, nhiều người cũng đến đòi tiền như tôi, có cả họ hàng thân thuộc của Dược nữa nhưng không ai gọi điện được cả.

Hỏi ra mới biết vợ chồng Dược vay nợ của mọi người 3-4 tỷ đồng gì đó, chúng tôi định một vài ngày nữa nếu vẫn bặt vô âm tín thì sẽ làm đơn trình báo Công an huyện”. 

Cũng theo nguồn tin từ Cơ quan Công an, tại xã Ia Pech, huyện Ia Grai đã xảy ra một vụ việc tương tự. Theo thông tin ban đầu, khoảng cuối tháng 8-2018, ông Rơ Châm Vớt (SN 1972, trú tại làng Dê Chí, xã Ia Pech) đã rời khỏi địa phương. Sau đó một số người dân ở các địa phương khác có đến nhà ông Vớt để tìm với mục đích đòi nợ.

Số tiền ông Vớt vay mượn của các hộ dân ban đầu xác định khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có hộ dân nào làm đơn tố cáo gửi lực lượng Công an về việc ông Vớt mượn tiền mà không có khả năng chi trả.      

 Trước đó, như Báo Gia Lai đã phản ánh, cuối tháng 8-2018, bà Nguyễn Thị Hường (SN 1997, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Ia Kha) đã đến Công an huyện Ia Grai trình báo về việc bà đã vay mượn của nhiều hộ dân số tiền 16 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng hiện không có khả năng trả nợ được.

Hiện Công an huyện Ia Grai vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh đơn thư tố cáo của nhiều người dân là chủ nợ trong vụ việc này để có căn cứ xử lý. 

 

 

 

 

An Như (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top