Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2016 | 10:57

Phú Yên: Trao 200 suất quà cho học sinh nghèo vùng lũ

Trong khuôn khổ chương trình “Tầm cao Việt - Vững bước tương lai”, trong hai ngày (23 và 24-12), CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện phía Nam Báo Kinh tế nông thôn, Chi đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao Phú Yên phối hợp với Chi đoàn Báo Phú Yên và đoàn doanh nhân TP. Hồ Chí Minh trao 200 suất quà cho học sinh vượt khó học giỏi, gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa và xã An Hiệp, huyện Tuy An.

>> Người dân vùng lũ Phú Yên phấn khởi khi nhận được quà cứu trợ

>> Phú Yên: 7 người chết, 1 người mất tích và 9.679 nhà bị ngập do mưa lũ

>> Phú Yên: Trao tiền, quà, khám cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ lụt

>> Chuyến hàng cứu trợ sắp đến tay bà con vùng lũ Phú Yên

>> Hơn 20 tấn hàng nghĩa tình sẻ chia với đồng bào vùng lũ Phú Yên

>> Ca nhạc “Vì Phú Yên thân yêu” gây quỹ ủng hộ người dân vùng lũ

>> Doanh nhân Phú Yên xa quê hướng về quê nhà

>> Trao 750 suất quà bà con vùng lũ Hà Tĩnh

>> Tiếp tục sẻ chia cùng bà con vùng lũ Hà Tĩnh

Các suất quà bao gồm: đồng phục, tập vở, sữa và đồ dùng học tập với tổng trị giá trên 30 triệu đồng, do Công ty CP Phát triển INC, Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam - VINA ENCORP, Công ty CP Thực phẩm Hanco, Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Nhà Gia Hòa, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP Hồ Chí Minh và chị Nguyễn Thị Chiêu Anh tài trợ.

Đại tá, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Trưởng cơ quan đại diện Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội tại TP. Hồ Chí Minh – Phó Chủ tịch Hội Doanh  nhân Phú Yên tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu

Dịp này, Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Nhà Gia Hòa đã trao tặng 4 máy tính bảng trị giá hơn 50 triệu đồng cho 4 cô giáo Trường Mầm non An Hiệp (huyện Tuy An). Chị Nguyễn Thị Chiêu Anh, mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh còn tặng 7 triệu đồng cho 7 thanh niên địa phương đã có thành tích cứu 15 học sinh Trường Mầm non An Hiệp trong cơn lũ quét ngày 13/12 vừa qua. Ngoài ra, đoàn cứu trợ còn tặng 50 suất quà cho 50 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà báo Nguyễn Đình Tú, Trưởng Cơ quan Đại diện phía Nam kiêm nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Kinh tế nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh vùng lũ xã Hòa Quang Bắc

Cô Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Mần non xã An Hiệp (thuộc thôn Mỹ Phú 2), cho biết, sáng 13/12, do trời mưa rất to nên chỉ có 30/35 cháu đến lớp. Đến 12 giờ 30, mưa càng to hơn và nước cũng bắt đầu lớn nên giáo viên chủ nhiệm gọi điện báo cho phụ huynh đón các cháu về. Tuy nhiên, chỉ có 15 phụ huynh kịp đến đón con. Phụ huynh chưa kịp đón các cháu về hết thì nước trên núi đổ xuống ào ào rất nhanh, các phòng học đều bị nước lũ nhấn chìm, các cô giáo trong trường không kịp trở tay. Lúc này, 4 cô giáo phải ngâm mình trong nước, đưa một số bé lên nóc tủ sắt cao 1,8m đựng hồ sơ, vài em khác thì đội trên vai, có một số em đu lên người cô và trên cửa sổ mỏi quá nên rớt xuống nước. Trong lúc nguy cấp, các cô đã ngụp xuống đưa cháu lên nóc tủ. “Để bảo vệ các cháu, các cô giáo đều ngâm mình dưới nước. Đến khi nước dâng gần đến miệng thì các cô kê bàn ghế rồi đứng lên. Sau đó, cô Võ Thị Thu Sương, Hiệu trưởng nhà trường lấy điện thoại gọi mọi người đến cứu, đồng thời nói mọi người cùng hô “cứu người, cứu người… Rồi các cô cùng động viên nhau là thà các cô chết chứ không để trò chết”, cô Hoa nhớ lại.

Theo cô Võ Thị Thu Sương, hôm đó, mực nước càng lúc càng lên cao. Có tới 3 - 4 cháu không thể tiếp tục đứng trên bàn học và phải ôm vào cổ mỗi cô. Các cô đã cõng các cháu đứng lên và đu vào các song cửa sổ của lớp học. Cùng lúc, nhiều cô cố gắng dùng điện thoại để liên lạc với người thân và các lực lượng cứu hộ, đồng thời la lớn để các hộ dân gần trường đến ứng cứu các cô trò.

Trường Mầm non xã An Hiệp

Đến gần 15 giờ, anh Nguyễn Văn Luân, Trưởng thôn Mỹ Phú 2, anh Bùi Xuân Đồng, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường THCS An Hiệp và 5 thanh niên khác trong xã biết tin đã bơi vượt dòng lũ xoáy vào trường cứu các cô trò. Anh Luân kể: “Trưa 13-12, đang giúp bà con thì chúng tôi nghe tiếng kêu cứu của các cô trò Trường mẫu giáo An Hiệp vọng ra rất khẩn thiết, tôi với mấy anh em liền bơi vào giải cứu. Nhưng vì nước chảy rất xiết, cả nhóm không thể tự bơi vào trường mẫu giáo được. Lúc đó anh em nảy ra sáng kiến dùng nhiều đoạn dây thừng nối lại với nhau để theo đó vào tiếp cận những cô trò đang mắc kẹt”.

Cô Sương chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn các anh đã dũng cảm vào cứu chúng tôi. Họ mới là những anh hùng thật sự, chúng tôi thật sự mang ơn của họ”.

4 giáo viên Trường Mầm non, xã An Hiệp, huyện Tuy An được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tặng Bằng khen gồm: Võ Thị Thu Sương, Hiệu trưởng; Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng; Lê Thị Kim Hằng, giáo viên; Thái Thị Tuyết Hồng, giáo viên.

Trước đó, sáng 15-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen các cô giáo Trường Mầm non xã An Hiệp vì đã bảo vệ an toàn cho học sinh trong khi lũ về nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng tại trường.

UBND tỉnh Phú Yên, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Yên cũng đã tặng bằng khen và khen thưởng đột xuất cho 7 thanh niên đã có hành động dũng cảm cứu người trong thiên tai. Đó là các anh: Bùi Xuân Đồng, Nguyễn Văn Luân, Trần Quốc Hận, Tô Giang Lam, Võ Văn Đức, Tô Hoài và Nguyễn Văn An. 

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các điểm trao quà:

Nhà báo Nguyễn Đình Tú thăm hỏi, động viêc các thanh niên đã dũng cảm vào vùng lũ cứu các cô giáo, học sinh Trường Mần non xã An Hiệp

Lãnh đạo xã An Hiệp chỉ mực nước dâng cao còn in dấu trên vách tường Trường Mầm non xã An Hiệp cho nhà báo Nguyễn Đình Tú

Quang cảnh buổi trao quà tại Trường Mầm non xã An Hiệp

Đại tá Đoàn Hoài Trung, nhà báo Nguyễn Đình Tú trao tặng 4 máy tính bảng trị giá hơn 50 triệu đồng cho 4 cô giáo Trường Mầm non An Hiệp

Trao tặng 7 triệu đồng cho 7 thanh niên địa phương đã có thành tích cứu 15 học sinh Trường Mầm non An Hiệp trong cơn lũ quét

Nhà báo Nguyễn Đình Tú trao quà cho các em học sinh

Lãnh đạo xã An Hiệp trao quà

Phụ huynh các em học sinh cũng có mặt tại buổi lễ trao quà

UBND các xã trao Ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho các cá nhân, tập thể đoàn cứu trợ

Minh Tuấn - Hoài Trung - Quốc Hùng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top