Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 1 tháng 11 năm 2023 | 18:26

Xót xa những đám tang nơi "rốn lũ"

Nước lũ dâng cao khiến giao thông bị ách tách, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh bị cô lập. Những gia đình có người thân bị mất chưa thể mai táng hoặc phải đưa tang bằng thuyền khiến ai nấy cũng xót xa.

Sáng 1/11, trên địa bàn xã Hương Thuỷ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang ngập sâu trong nước khiến việc tổ chức mai táng cho em N.V.D. (13 tuổi, trú tại thôn 6; học sinh lớp 8 trường THCS Phúc Đồng) gặp nhiều khó khăn. Em D. tử vong do bị lũ cuốn trôi vào chiều ngày 30/10.

Người dân dùng thuyền di chuyển quan tài nam sinh đến nghĩa trang an táng

Theo lãnh đạo địa phương, từ nhà gia đình cháu D. ra nghĩa trang có đường bê tông dài khoảng 500m. Khu vực nghĩa trang là cồn đất cao. Song do lũ chưa rút, đường ra nghĩa trang vẫn ngập sâu, nên người dân phải dùng 10 chiếc thuyền để chở quan tài và người dân vượt dòng lũ đi an táng cho người xấu số.

"Đây cũng là lần đầu tiên người dân địa phương chúng tôi phải dùng thuyền đưa thi thể người quá cố đi an táng. Nhìn cảnh tang thương, xót xa này, không ai kìm được nước mắt!", một người dân địa phương chia sẻ.

Một cụ ông tại xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh qua đời từ ngày 29/10 nhưng đến nay gia đình vẫn chưa thể an táng vì ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết mưa lũ nhiều ngày qua khiến nước sông Ngàn Phố đoạn qua địa phương này dâng cao. Cầu và đường dân sinh tại xã này bị nước lũ bủa vây, gây chia cắt. Tại thôn Đông Hải có 13 hộ dân bị cô lập. Đặc biệt, tại địa phương này có ông Nguyễn Hữu T. (70 tuổi) qua đời vì bệnh tật, tuổi già từ ngày 29/10.

Tuy nhiên, nước lũ vẫn dâng cao nên người thân, họ hàng chưa thể làm lễ tang và đưa cụ ông đi chôn cất. Lãnh đạo xã chúng tôi dùng đò di chuyển, vượt sông để đến thắp hương, chia buồn, động viên gia đình. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với người dân phát quang con đường ra nghĩa trang do cây cối đổ sập, dự trong chiều nay hoặc ngày mai sẽ phối hợp cùng gia đình đưa tang cụ Th. theo phong tục", ông Long thông tin.

Lũ lụt bất ngờ ập về, nước sông dâng cao, đường sá bị cô lập khiến xóm làng ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh bị nước lũ bủa vây.

Sáng 30/10, chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú thôn 12, xã Hà Linh) cùng người chị dâu bị lũ cuốn mất tích trên đường đi làm thuê về. Sau vài giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể người chị dâu được tìm thấy cách hiện trường gặp nạn vài chục mét. Tuy nhiên, 3 ngày trôi qua, chị Hoa vẫn đang mất tích giữa dòng nước lũ.

Dân làng cùng lực lượng chức năng huy động phương tiện tìm kiếm chị Hoa trên sông.

Ở nhà, 2 con của chị Hoa là cháu Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) khóc đỏ mắt, hoảng loạn tìm mẹ. "Mẹ về với con đi mẹ ơi!" - tiếng khóc xé lòng của Ngọc Hà 7 tuổi khiến người chứng kiến xót xa.

Tiếng khóc xé lòng của những đứa con thơ

Ông Hồ Sỹ Đồng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Linh thông tin, thời điểm Hoa cùng chị dâu gặp nạn, tại địa bàn xảy ra mưa lớn. Theo đánh giá của các già làng, hơn 40 năm nay chưa từng có trận mưa nào lớn như đợt này. "Sáng 30/10, lũ sốc hay còn gọi là lũ ống bất ngờ ập về. Chị Hoa cùng chị dâu đi qua khe Bứa (Khe Bứa chảy qua địa bàn Hà Linh trước khi đổ ra sông Ngàn Sâu) bị lũ cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người gồm dân làng, lực lượng huyện đội, xã... trắng đêm tìm kiếm, nhưng đến sáng 1/11, vẫn chưa có tung tích gì về chị Hoa".

Cũng theo lãnh đạo xã này, gia cảnh chị Hoa vô cùng khó khăn. "Cả hai chị em dâu cùng lúc gặp nạn để lại nỗi mất mát quá lớn. Nhà vốn đã nghèo nay càng hoạn nạn hơn, mong các nhà hảo tâm thương giúp đỡ, có sự sẻ chia để các em sớm ổn định", ông Đồng nói thêm.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top