Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 14 tháng 5 năm 2021 | 18:41

Được cứu sống, bệnh nhân xem y bác sĩ là “người đã sinh ra tôi lần thứ hai”

Không chỉ được cứu chữa bằng kỹ thuật cao, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn còn được bệnh viện trích quỹ chi trả viện phí. Cảm kích trước tình cảm ấy, bệnh nhân xem y bác sĩ là “người đã sinh ra tôi lần thứ hai”.

Bệnh nhân Trương H. (42 tuổi, thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Huế) được bệnh viện Chân Mây (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế vào ngày 10/4 trong tình trạng rất nặng, suy hô hấp, mạch nhanh, huyết áp thấp.

Sau 2 giờ điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn tiến triển nặng hơn, vô niệu. Các bác sĩ đã cho lọc máu liên tục tại giường nhưng toàn trạng vẫn không cải thiện, khó thở tăng thêm, bệnh nhân được cho thở máy, sử dụng kháng sinh phổ rộng và được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn từ đường tiêu hóa, biến chứng suy đa cơ quan, viêm phổi nặng biến chứng ARDS (Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển), tiên lượng tử vong cao.

Tình trạng bệnh nhân quá nặng, các bác sĩ xác định cứu cánh duy nhất để cứu sống bệnh nhân là dùng kỹ thuật ECMO (trao đổi ô xy qua màng nhân tạo ngoài cơ thể).

 

Bệnh nhân Trương H. được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO.
Bệnh nhân Trương H. được cứu sống nhờ kỹ thuật ECMO.

 

Sau 18 ngày điều trị tích cực với hỗ trợ của kỹ thuật ECMO, CRRT (lọc máu liên tục tại giường), thở máy chế độ bảo vệ phổi, chế độ dinh dưỡng tốt, phục hồi chức năng, bệnh nhân dần tỉnh táo, huyết áp ổn định dần, ngưng được các phương tiện hỗ trợ. Những ngày sau đó, bệnh nhân được rút ống trợ thở thành công, tỉnh táo, giao tiếp tốt, đã tự đi lại, tập thể dục trong phòng.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân H. đã ổn định, hồi phục tốt, được cho ra viện trong niềm vui ngập tràn của các thầy thuốc và gia đình bệnh nhân.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân H, Bệnh viện Trung ương Huế đã trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện để hỗ trợ. TS.BS Nguyễn Tất Dũng, trưởng khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện cho biết: “Chi phí điều trị của bệnh nhân H. đã lên đến hơn 700 triệu đồng, ngoài chi trả của Bảo hiểm y tế thì bệnh nhân không có khả năng chi trả phần còn lại; Bệnh viện đã trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo của bệnh viện để hỗ trợ bệnh nhân. Chúng tôi rất hạnh phúc khi bệnh nhân được cứu sống”.

Bệnh nhân H. xúc động nói trong nước mắt: “Cha mẹ tôi sinh ra và nuôi tôi khôn lớn, đó là trách nhiệm của bậc sinh thành nhưng đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế, những người mà tôi chưa gặp hay quen biết lần nào lại là những người bỏ hết công sức ra để cứu sống tôi, những người đã sinh ra tôi lần thứ hai”.

Vợ của bệnh nhân H. cảm động: “Trong khi tình cảnh kinh tế khó khăn, bệnh tình chồng tôi quá nặng, cả gia đình đã quyết định xin đưa về nhà, nhưng với sự giúp đỡ của ông Giám đốc bệnh viện và sự tận tâm của đội ngũ y tế của khoa Hồi sức tích cực đã giúp tôi có thêm phần hy vọng để quyết định tiếp tục điều trị cho chồng tôi. Hôm nay chồng tôi khỏe mạnh ra viện, chúng tôi xin cám ơn ông Giám đốc và các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế rất nhiều, chúc các bác luôn khỏe mạnh để tiếp tục cứu chữa và giúp đỡ cho những bệnh nhân nghèo như chúng tôi”.

 

Bệnh nhân Trương H. đã được ra viện vào ngày 14/5.
Bệnh nhân Trương H. đã được ra viện vào ngày 14/5.

 

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

“Chúng tôi đã huy động mọi nguồn lực, với quyết tâm cao nhất để cứu sống bệnh nhân. Đội ngũ cán bộ y tế khoa Hồi sức tích cực có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm nhiều năm trong kiểm soát, vận hành, ứng dụng các kỹ thuật hồi sức cao cấp, phức tạp như ECMO, lọc máu liên tục, thở máy xâm nhập đã hồi sinh rất nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch trong đó có các bệnh nhân suy đa tạng, đặc biệt trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua”, dẫn lời GS.TS Phạm Như Hiệp.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top