Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019 | 21:1

Con Cuông: Nắng nóng kéo dài, hàng trăm hộ dân "điêu đứng”

Nắng nóng kéo dài, các giếng khô cạn, khiến hàng trăm hộ dân sống tại các bản Kẻ Nóc, Kẻ Sùng, Kẻ Trằng (xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Xã Mậu Đức có 8 thôn, bản thì có tới 3 bản thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Riêng ba bản Kẻ Sùng và Kẻ Nóc, Kẻ Trăng có hơn 500 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu đang từng ngày, từng giờ phải đối mặt với thực trạng khó khăn này. Đây là những bản nằm bên kia tả ngạn sông Lam, họ chỉ dùng nước giếng, nhưng hai tháng nay, tất cả các giếng nước ở đây đều bị khô cạn.
1.JPG

Nhiều giếng khơi của người dân đã bị khô trơ đáy

Là xã có đặc thù địa hình vùng núi nên quá trình đào giếng, khoan giếng để tìm nguồn nước gặp nhiều khó khăn. Bà con đã tốn nhiều công, nhiều của để đào giếng, khoan giếng nhưng đành lấp bỏ vì không tìm được nguồn nước.

Về xã Mậu Đức vào những ngày nắng nóng cực điểm mới cảm nhận hết nỗi khổ của người dân nơi đây. Hầu như nhà nào cũng chuẩn bị mọi vật dụng để ra khe lấy nước dự trữ. Gia đình ông Lang Văn Tần (bản Kẻ Sùng) có hai cái giếng sâu hun hút nhưng tất cả đều không có nước. Để có nước sinh hoạt hàng ngày, ông tập trung tất cả mọi vật dụng có thể đựng được để vào khe Bỏi cách nhà hơn 2 cây số chở nước về dùng.

2.JPG

Ông Lang Văn Tần có 2 giếng độ sâu trên 10m nhưng đến nay đã bị khô trơ đáy

Ông tâm sự: “Cứ vào khoảng  từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm là phải đi chở nước. Mà khe Bỏi cũng sắp khô rồi, nước chỉ ngập mắt cá chân thôi. Người dân  phải tự đào lấy một cái hố nhỏ ngay giữa lòng khe mới có thể nhúng can nhựa vào đó lấy nước...”.

3.JPG

Để nước dung sinh hoạt, ông phải xuống khe lấy nước từ 2 – 3 lần/ ngày, mỗi  lần 3 can 20lít

Vấn đề nan giải đang đặt ra cho người dân xã Mậu Đức là đến lúc khe suối bị cạn kiệt hết thì người dân ở đây không biết lấy nước ở đâu để sinh hoạt?

Gia đình bà Lang Thị Hoa (bản Kẻ Sùng) cũng là một trong những hộ thiếu nước trầm trọng. Gia đình có giếng nước sâu hơn 10m, như mọi năm chắt chiu cũng đủ để sinh hoạt. Năm nay nắng hạn nên đến thời điểm này giếng đã khô cạn. Mặc dù tuổi đã cao nhưng để có nước dùng bà đã phải đi xuống khe cách nhà gần 1km mới xách được 2 can 20 lít để dùng.

“Có nghèo có khổ thì đi làm kiếm sống, chứ thiếu nước sao chịu được. Đi làm về mỏi mệt mà không có nước tắm, giặt, sinh hoạt lại phải xách can xuống các khe, suối, đi rất xa để gánh nước về dùng. Vất vả đủ điều. Giờ chúng tôi chỉ mong sớm có nước sạch để dùng”, bà Hoa cho hay.

4.JPG

Do thiếu nước nên người dân phải chắt chiu từng giọt nước khi sử dụng

Con Cuông là một trong những địa bàn nắng nóng gay gắt nhất ở khu vực Bắc miền Trung dịp này, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37 - 39 độ, có lúc trên 40 độ. Theo khảo sát, xã Mậu Đức có hơn 1.400 hộ thì khoảng 500 hộ rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. "Chúng tôi khoan sâu đến 70m, thậm chí 100m, gặp lớp than bùn mà không có nước", cán bộ xã Mậu Đức cho biết.

Xã Đôn Phục cạnh bên xã Mậu Đức cũng rơi vào cảnh tương tự. Hơn hai tháng qua trên địa bàn chưa có trận mưa nào. Toàn xã có gần 1.000 hộ thì khoảng 300 hộ có giếng nước đang cạn, không đủ sinh hoạt. Hay như ở thôn Trung Yên, xã Yên Khê cũng đang cùng chung cảnh ngộ, toàn thôn có 143 hộ thì có tới 90 hộ nằm trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Ông Nguyễn Đức Long (Trưởng thôn Trung Yên) cho hay: Đã hơn 1 tháng nay, người dân ở đây phải đối mặt với muôn vàn khó khăn do thiếu nước sinh hoạt. Để có nước sử dụng, người dân phải dùng xe đi chở từng thùng nước ở các khe suối cách nhà 4-5km về dùng”.

6.JPG

Tất cả mọi sinh hoạt của người dân phụ thuộc vào khe suối

Theo chính quyền, việc thiếu nước sinh hoạt dù chưa nguy cấp song khiến cuộc sống nhiều hộ dân bị đảo lộn, nguy cơ phát sinh bệnh tật về đường ruột, đau mắt đỏ và ô nhiễm môi trường.

Hiện, sông, suối ở nhiều xã của huyện miền núi Con Cuông đang trong tình trạng trơ đáy. Khô hạn kéo dài không chỉ khiến nhiều hộ dân ở huyện Con Cuông “điêu đứng” vì thiếu nước sản xuất, mà còn gây khó khăn không nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.

 

 

 

Thu Hiền - Bá Hậu
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top