Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019 | 14:27

Giai thoại nơi đồi, bãi hoang sơ

Là người con đất Phú, GS. TS. Trình Quang Phú và vợ là bà Huỳnh Thị Kim Hương đã đem hết tâm huyết của mình xây dựng quê hương.

tr14t.jpg
Hồ bơi tại Đồi Thơm.

 

Ông bà là người tiên phong mở đường cho du lịch sinh thái đẳng cấp tại Phú Yên. Với ý tưởng: Sáng tắm biển, tối ngủ dưới những tán rừng nhân tạo, Sao Việt (tên Công ty TNHH Du lịch Sao Việt) đã biến Đồi Thơm hoang hóa, khu bờ biển Bãi Xép hoang sơ thành khu du lịch 5 sao hoành tráng.

Hương và hồn đất Phú trong Sao Việt

Sự thành công của khu du lịch sinh thái Sao Việt như một giai thoại về trí thông minh, sáng tạo của hoàng tử và bàn tay khéo léo của công chúa thời cổ đại. Nhiều nhà văn, nhà báo, nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước khi đến Phú Yên và dừng chân nơi Sao Việt để hưởng thụ cái nắng, cái gió, cái vị mặn của biển; cái hương, cái hồn của Phú Yên nơi Đồi Thơm đều khâm phục ý chí sắt đá của ông bà Trình Quang Phú: “Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm”.

Trước đây, cả khu đồi hoang hóa sỏi đá 42ha, một đồi hoang không cây, không nước, không đường, không điện. Đồi Thơm chỉ tồn tại lưa thưa cây duối lâu năm và cây thơm. Để biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng, Sao Việt đã công phu tìm nguồn nước, mất nửa năm mới xây dựng được hồ chứa nước sạch lấy từ Bầu Súng (An Mỹ - Tuy An) đưa lên hai cấp đồi. Ở cấp đồi cao thứ ba, được xây dựng thành hai bể chứa: Bể được chiết lọc đạt chuẩn nước sạch có dung tích 300m3/ngày đêm phục vụ khu du lịch sinh thái này; bể dùng để tưới cây được lắp đặt 5.000m đường ống lớn nhỏ đi đến từng khu vực cây trồng. Có nước, họ đã trồng cả vạn cây gỗ quý… từ các nơi đưa về, phủ kín cả Đồi Thơm. Giờ đây, Đồi Thơm còn hơn cả Đà Lạt được thu nhỏ, cây xanh, hoa đủ sắc màu rực rỡ.

Dưới những tán cây rừng là tuyến đường 5km được xây dựng khép kín phục vụ du khách tham quan trong khu vực Đồi Thơm bằng xe ôtô điện. Hai bên tuyến đường có nhiều loài sinh vật được nuôi thả như: khỉ, đà điểu, cá sấu, heo rừng, và nhiều thú tự nhiên về sinh sống như: gà rừng, khỉ, sóc, cò, bìm bịp và chim muông các loại… Du khách mới tới lần đầu ngạc nhiên khi ngủ dậy nghe gà rừng gáy, nghe chim hót líu lo bên vila.

Dấu ấn ngày nay

Du khách lưu lại Đồi Thơm, cảm nhận cái tinh tế nơi đây: Con đường uốn lượn vào muôn sắc/Thấp thoáng trong mây hiện bóng nhà/Đêm xuống lung linh tràn mặt đất/Một vùng biển núi sáng sao xa…

Lời của 4 câu thơ cho thấy, khu nghỉ dưỡng 5 sao Đồi Thơm với 100 phòng đẳng cấp, đầy đủ các dịch vụ: Hồ bơi thác nước, spa, nhà hàng, bar café… đã thể hiện đúng tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nơi nào có cây xanh nhân tạo, nơi đó có du lịch sinh thái.

Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái Sao Việt còn kết hợp cùng với khu du lịch sinh thái Sao Mai có hồ bơi nước mặn, nhà hàng, vila sát bờ biển với nhiều công trình kiến trúc độc đáo, tạo nên bức tranh tổng thể, thể hiện trí tuệ rộng lớn, năng lực dồi dào, tính nhân bản, thiện tâm qua từng chi tiết. Trong hồ nước tắm nhân tạo tại Đồi Thơm, du khách cảm nhận sự sóng sánh nước biển tại Bãi Xép. Dưới những tán cây cổ thụ bên hồ bơi, bên góc vila hiện đại có những cây non, những khóm hoa màu tím, xen lẫn cây dừa, cây bông bụt… tạo cho du khách cảm giác thư giãn nhẹ nhàng.

Còn với Bãi Xép, sau khi tắm biển, du khách có thể phơi mình trên cát mịn, với hai đầu Gành Ông và Gành Bà là sự lung linh của cây cỏ hoang sơ, mộc mạc, nó lọt được một phân cảnh trong bộ phim nổi tiếng “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Giờ đây, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sao Việt gồm Sao Việt Resort, Sao Mai Resort 20ha nằm bên bờ biển phía Bắc TP. Tuy Hòa và dự án khu du lịch tắm biển Bãi Xép là sự kết hợp hài hòa theo hình tam giác: Đồi Thơm - Biển - Biển.

Hai dự án, ba điểm nhấn, tạo điều kiện cho du lịch dọc biển Phú Yên phát triển: Đã có những khách sạn, vila, biệt thự đẳng cấp dù khó mấy cũng làm được, nhưng cái tinh túy của Sao Việt là sinh thái, là phục dựng ngọn đồi từ khô cằn sỏi đá thành đồi đầy cây xanh, hoa thắm, chim muôn cầm thú trở về tấp nập, điều này khó và cái khó ấy mà làm được là rất trí tuệ, trí tuệ của thời hiện đại: Con người phải tôn trọng thiên nhiên, tôn tạo thiên nhiên, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, văn minh.

 

 

Phi Công
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top