Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 13 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 30 tháng 9 năm 2016 | 2:49

Hội NCT Dương Liễu: Càng cao tuổi, càng giàu vườn, ao

Điều khiến chúng tôi bất ngờ khi gặp các cụ ở Hội Người cao tuổi (NCT) xã Dương Liễu (Hoài Đức - Hà Nội) là tinh thần vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Nhất là cán bộ Hội, ai cũng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lao động giỏi. Đặc biệt, vườn nhà nào cũng sạch, đẹp và đầy hoa trái, vừa làm vừa chơi nhưng vẫn có thu nhập cao.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Long.

Quên tuổi già, vui mãi tuổi đôi mươi

Chúng tôi ghé thăm nhà cụ Đỗ Như Long, Chi hội trưởng, Chi hội NCT xóm Hòa Hợp, tuy đã ở tuổi “thất thập”, nhưng cụ vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh, nước da hồng hào, sáng sủa. Nhất là nụ cười sảng khoái khi bắt tay những người bạn đến thăm gia đình, tôi thấy cụ mới ngoài 50 tuổi. Cụ Long cho biết, cụ bà cũng đã 68 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn trông cháu và phụ giúp làm vườn với ông. Vừa làm vừa chơi, vừa nghỉ ngơi thư giãn mà vẫn có thu nhập cao.

Có lẽ không cần giới thiệu, chỉ nhìn khu vườn quy hoạch khang trang, đẹp và gọn gàng cũng có thể cảm nhận được công việc thường ngày của các cụ. Điều gây ấn tượng nhất cho cả đoàn là giàn gấc làm bằng khung thép từ ngõ đi vào nhà, dài 32m, rộng 3,5m, cao 3,9m, chi chít quả. Công việc hàng ngày của cụ Long là chăm sóc 10 sào vườn, chủ yếu bưởi Diễn, bưởi đường (khách đến mua tại nhà); 15 chậu cây cảnh, nếu có khách mua  lại bổ sung cây mới và uốn thế. Ngoài ra, cụ còn có đàn gà sạch 40 – 50 con, là nguồn thực phẩm cho cả gia đình. Bên cạnh việc làm vườn, các cụ còn trông 2 cháu nhỏ của con trai thứ 4, sống cùng với ông bà, 1 cháu đã đi học nên phải đưa đón.

“Đây là những công việc hoàn toàn tự nguyện để sống vui, sống khỏe, sống có ích ở tuổi già. Nếu nói làm kinh tế cũng đúng, một mình tôi đã chăm sóc cả khu vườn trong nhiều năm qua. Khỏe làm, mệt nghỉ, làm như chơi, chơi như làm, không ai bắt buộc. Khi chăm sóc cây, ở bên đàn gà, hái gấc… tôi thấy tinh thần phấn trấn, yêu đời, yêu cuộc sống hơn; đến bữa ăn ngon hơn và giấc ngủ hàng ngày sâu hơn. Điều đặc biệt nữa là tiền thu nhập từ vườn không hề nhỏ chút nào, trong 4 năm liên tiếp trở lại đây, bình quân lãi ròng 150 triệu đồng/năm” – cụ Long thành thật chia sẻ.

Sẽ rất khiếm khuyết nếu không giới thiệu cụ Long còn là một nhà thơ, cụ là thành viên tích cực của Câu lạc bộ thơ ca xã Dương Liễu. Cụ Long đã có một tập thơ 43 bài, mỗi bài một tâm trạng khác nhau, nhưng đều chung tinh thần lạc quan, yêu cuộc sống, yêu cái đẹp. Có những sự vật, sự việc tưởng chừng rất đơn giản, nhưng qua thơ cụ bỗng đẹp hơn, thi vị hơn. Đặc biệt, bài thơ Tặng vợ, rất chân tình, mộc mạc: “Tôi bà dầu chẳng cao sang/Đôi trái tim vàng mong mãi bên nhau/Cho dù bạc hết tóc râu/Mong cho cái đầu đừng bạc, mãi xanh/Sáng nghe con yến, con oanh/Chiều ngắm trên cành cây trái nở hoa/Tuổi cao, mong được lâu già /Để tôi với bà mãi mãi xuân xanh”.   

Tuổi cao hiến kế, hiến công XDNTM

Rời nhà cụ Long, chúng tôi đã đến thăm cụ bà Nguyễn Thị Hợi 69 tuổi, xóm Hòa Hợp (cụ ông đã mất năm 2003), các cụ có 1 con trai và 3 con gái. Các con gái đi lấy chồng, cụ Hợi ở với con trai và cháu nội, đầm ấm hạnh phúc. Cụ cho biết, ban ngày khi con cháu đi học đi làm, cụ tranh thủ nhổ cỏ, chăm sóc cây, chủ yếu là bưởi Diễn và cam canh; chăn nuôi gà, trồng rau. Cụ vẫn lao động bình thường, làm những công việc phù hợp với tuổi tác của mình. Cụ bảo: “Cứ túc tắc làm việc như vậy, vừa khỏe người, vừa vui vẻ. Mà thu nhập của tôi không hề nhỏ nhé, thường thì lãi ròng 130 - 150 triệu đồng/năm”. Tuy nhiên, điều cụ phấn khởi nhất là con cháu, dâu rể, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Cuộc sống tinh thần vui vẻ, thỉnh thoảng cụ vẫn đi thăm con gái lấy chồng xa ở Sơn La, tuổi già nhờ vậy ngày càng có ý nghĩa.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi, xã Dương Liễu, bà Nguyễn Thị Lưu, cho biết: “Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động phong trào thi đua: “Tuổi cao gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng nông thôn mới”. Hướng dẫn các chi hội đăng ký thi đua khen thưởng; động viên người cao tuổi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội cùng chính quyền địa phương. Giáo dục thế hệ trẻ xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch; gia đình văn hóa; nhất là nét đẹp trong việc cưới, việc tang. Giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương. Xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, thường xuyên tuyên truyền, vận động con cháu và nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước; các quy định của địa phương. Duy trì tốt 3 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao: câu lạc bộ dưỡng sinh (54 hội viên); cờ tướng, và câu lạc bộ  thơ ca: 41 hội viên”.

Ngoài ra, bà Lưu còn cho biết thêm, toàn xã có 14 chi hội, 6 tháng đầu năm 2016, đã kết nạp được 54 hội viên: 24 nam, 30 nữ. Nâng tổng số hội viên toàn xã lên 1.559 hội viên; trong đó: nam 537 người; nữ 1022. Hội còn kết hợp với các đoàn thể tham mưu cho chính quyền xét duyệt hỗ trợ các cụ hộ nghèo dịp Tết Bính Thân trị giá 4.000.000 đồng. Tổ chức mừng thọ cho 204 cụ, trong đó có 2 cụ trên 100 tuổi. Làm thủ tục tuổi 80 cho 28 cụ hưởng trợ cấp xã hội; 10 đối tượng khuyết tật.

Hy vọng, thời gian tới Hội Người cao tuổi Dương Liễu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao, gương sáng” trong các chi hội. Phát huy vai trò NCT trên mọi lĩnh vực; đa dạng hóa các hình thức hoạt động để thu hút hội viên; nhất là việc tạo điều kiện cho hội viên sống vui, sống khỏe, sống có ích trong gia đình và xã hội. 

Dương An Như

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top