Các thợ lặn cho biết, giờ đây họ có thể đưa 4 cậu bé còn lại của đội bóng Lợn Rừng ra khỏi hoang nhưng huấn luyện viên của các em phải ở lại sau.
Tính đến nay, 8 thành viên của đội bóng thiếu niên U16 Thái Lan mang tên Lợn Rừng (Wild Boars/Moo Pa) đã được đưa ra khỏi hang động Tham Luang Nang Non sau hơn 2 tuần mắc kẹt. Ngày hôm qua (9/7), tốp thứ hai gồm 4 cậu bé đã được giải cứu ra ngoài thành công.
Tuy nhiên, các quan chức cứu hộ thừa nhận, huấn luyện viên của đội bóng có thể phải đối mặt với 1 đêm ở trong hang tối ẩm thấp.
Người đứng đầu chiến dịch giải cứu đội bóng Lợn Rừng Narongsak Osottanakorn từ chối loại bỏ khả năng huấn luyện viên 25 tuổi Ekaphol Chantawong bị bỏ lại trong hang nếu 4 cậu bé còn lại được cứu ra ngoài trong ngày hôm nay (10/7) bởi vì hệ thống mà các thợ lặn thiết lập để giải cứu phải mất nhiều thời gian mới hoạt động hiệu quả.
“Vì lý do an toàn, con số tối ưu là 4 [người được đưa ra khỏi hang một lần – ND]” – ông Narongsak Osottanakorn cho biết./.
Điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, đất đai bằng phẳng, những năm qua người dân xã Phúc Trạch, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) không ngừng mở rộng diện tích trồng cây gió trầm. Với nhiều chính sách khuyến khích trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, cây gió trầm đã góp phần quan trọng giúp hàng trăm hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.